Lagi 0803
Lagi 0803
Lagi chắc nhiều bạn đã đi từ lúc có cái Coco Beach. Còn mình thì tới giờ mới đi và tiếc là sao không đi sớm hơn 🥰
Mình đi 2 ngày 2 đêm. Đến Lagi chiều thứ 6 và về lại vào sáng chủ nhật
Lịch trình đi như sau:
- phương tiện di chuyển: Đi: xe 7 Phượng, vé: 150k. Xe đón mình tại công ty lúc 14g và đi thẳng ra cao tốc, ghé trạm dừng 15 phút. Mình tới Lagi lúc 16:30, nhận phòng. Khi về mình đi xe Limousine của Laha,9 chỗ, giá vé:160k nhưng do hôm về là 8/3 nên được giảm giá 20k :). Xe chạy đúng 3 tiếng là về tới Sì Gòn. Cũng có ghé trạm dừng 15 phút.
- Chỗ ở: do bạn mình là dân địa phương nên giới thiệu mình ở homestay Phố Đá. Mình ở phòng Home đơn, 400k 1 ngày. Phòng mình là phòng duy nhất có gương do họ có hỏi trước khi đưa chìa khoá. Chỗ này có quán cà phê sân vườn to, người ta đến uống đông ơi là đông. Thêm 1 lưu ý là: Phòng không có tủ lạnh và vòi nước nóng khá là lâu nóng, bạn mở vòi khoảng 15 phút rồi hãy tắm.
- Thuê xe máy: 120k 1 ngày. Mình thuê chiều thứ 6 và ngày thứ 7 nhưng ko tính 1.5 ngày vì đó là quy định của họ. Họ đưa mình chiếc xe Saphire, chạy rất thích và chỉ đổ thêm 22k xăng thôi.
- Bắt đầu đi khám phá lagi thôi nào:
- Sau khi ngỉ ngơi 1 xíu thì chúng mình ra chợ Đại Đồng ăn ốc,3 dĩa 90k. Uống 3 ly trà lipton. Nói thêm là trà lipton ở đây không giống với chỗ nào mình uống vì người bán cho thêm tắc, nước cam, xí muội, uống vô 1 cái đã dễ sợ.10k 1 ly hà.
- Tiếp tục đi ăn chả lụi Lagi, bạn mình dẫn tới chả lụi Bà Canh, nơi khai sinh ra món này. Dĩa:50k 3 đứa ăn. Rau sống, nước chấm rất nhiều. Và ở đây quán ăn nào cũng để sẵn 1 dĩa ớt xanh. DC: Bên hông nhà thờ Vinh Thanh,Khu phố 4,Bến Chương Dương,p.Phước Lộc.
- Tiết mục cuối ngày đầu là cà phê Nhật Nguyệt.DC:26C CMT8,p.Bình Tân, Hàm Tân. Quán cafe rất to, có trang trí ngoài cổng để chộp hình.Sân vườn thoáng,gió mát.
- Ngày 2: Chào buổi sáng với tô mì Quảng giò heo ú u.Quán lại cho rau cả dĩa,hành phi,đậu phộng để riêng 🥰.3 đứa ăn 3 tô còn kêu thêm 3 cục sườn gân.Thiệt hại:40k 1 tô.
- Lội ngược vô chợ Đại Đồng mua chè đem ra quán cfe uống.Quán quen của bạn mình,pha trà lipton ngon hơn cả hqua,có thêm táo tàu,kỷ tử,tắc tươi xắt miếng.Quán bán bonsai cây cảnh là chủ yếu.Ai ko biết sẽ đi qua luôn đó ạ.DC:Gô Acounstic 246 Nguyễn Công Trứ,cách homestay 1 cái đèn xanh.
- Cfe xong mình ra Coco Beach mua vé 100k vô chơi và chụp hình.Do đang dịch nên cũng ít khách,khuôn viên sạch sẽ, nv thân thiện,còn chỉ mình chỗ chụp hình.Chụp chán thì mình gọi đồ ăn:mực nướng và ngêu hấp,1 pepsi.Tổng:225k.Các bạn có thể đi xe máy qua bãi Cam Bình mua hải sản đã nấu và đem qua đây ăn cũng dc.
- Xế chiều tụi mình đi ăn chả giò cá trích,gỏi ốc giác tại 1 quán ốc mới mở ở đường Nguyễn Hữu Thọ.Chả giò mới chiên giòn rụm,cuộn vs rau sống và chấm nước sốt béo ngậy.Ốc giác thì giòn ăn kèm xoài bằm và ngó sen.Bạn mình có nhờ người quen mua dùm ghẹ đem về hấp,600k 1.5kg được 6 con.
- Tối đến đi vô coco beach nghe nhạc(chỉ có tối cuối tuần ạ).vô uống chai bia và lắc lư theo nhạc thư giãn cũng vui lắm.
- Cảm nhận: các món ăn dù đã ăn hết ở sài gòn nhưng khi ăn ở đây sẽ thấy ngon hơn hẳn. Nơi đây thích hợp ngỉ cuối tuần vì yên bình vì ko ồn ào như VTau.
- Cám ơn mọi người đã đọc
người yêu thích


