Lạc vào khu ẩm thực đường phố siêu ngon, vô là ăn uống điên cuồng vì hấp dẫn

Muốn đi phố cổ giờ không còn phải vất vả đi du lịch Hội An nữa, mà ngay SG mình cũng có! Nhìn cổ kính, lung linh luôn! Mà trong đây lại là khu Food Court mới thích nữa chứ, món ngon 3 miền rồi có món nước ngoài nữa hội tụ. Mà món nào thấy ăn cũng mê mê hết nên làm bữa ăn hoành tráng luôn!

Tèn tèn, giờ thì bắt đầu vào bàn ăn thôi nào! :)

Đầu tiên sẽ là phần: Bánh bèo chén 35k ở quầy Bánh bèo Huế Thanh Nga

Nhìn mấy chén bánh bèo hấp dẫn, phủ ngập chà bông tôm trên mặt, xong có thêm mỡ hành rồi tóp mỡ nữa.

Bánh bèo bột mềm, dai dai 1 chút, ít dầu mỡ nên ăn hoài không ngán, lại thêm nước mắm pha chế vị ngon, đậm đà mà không có bị gắt, lại thêm ớt cay cay, chà bông tôm mặn mặn, mỡ hành beo béo, lại có thêm tóp mỡ giòn tan.

Xong giờ đến món: Gỏi tôm thịt 50k ở quầy: Bánh canh cua Bà Hai chợ Bến Thành

Dĩa gỏi đu đủ đầy ắp, tươi ngon, trang trí lại đẹp mắt.

Nước mắm để riêng, tự rưới vào!

Trộn đều và ăn thôi!

Đu đủ bào sợi, tươi, giòn ngọt không bị chín quá, nhai sật sật quyện với nước trộn gỏi và các nguyên liệu đi kèm. Nước mắm pha chế khá là thơm ngon, chua chua, ngọt ngọt, cay cay! Tôm tươi, thịt thì nhiều, lại có thêm đậu phộng giòn bùi bùi ăn kèm.

Giờ là đến tô: Bánh canh cua 65k cũng ở quầy này luôn!

Tô to tướng, đồ ăn bát ngát, nhìn ngon quá!

Sợi bánh canh dai dai, dẻo dẻo quyện với nước dùng hơi sệt sêt mà ngon ngọt, hương vị hấp dẫn.

Lại có thêm nhiều nguyên liệu đi kèm, ăn là thích liền: tôm tươi rói, nấm lại nhiều và đặc biệt là bạt ngàn thịt cua, ăn chất lượng!

Gọi thêm ly: Nước sâm 35k ở quấy Ba Son uống!
Nước sâm nấu thơm ngon, vị thơm, uống vô cảm nhận được liền, vị ngọt dịu, thanh mát lại có mùi lá dứa thơm thơm!

Giờ là đến tô: Bún riêu cua thập cẩm 55k ở quầy Bún riêu gánh chợ Bến Thành.

Cận cảnh tô bún riêu chân phương mộc mạc mà ngon quá xá!

Có rau sống ăn kèm!

Vị bún riêu ngọt đậm đà, nhưng cảm giác ngon rất tự nhiên chứ không phải do gia vị, thanh ngọt.


Có thêm chén mắm tôm để chấm với các phần nguyên liệu đi kèm!

Đặc biệt có miếng riêu cua bự chà bá, ăn chất lượng, bùi bùi, beo béo! :)

Còn đây là tô: Bún măng vịt 75k ở quầy Duck Deli.

Tô nhìn đơn giản nhưng được cái thịt vịt khá nhiều.

Nước lèo thơm ngon, thanh nhẹ mà ngọt xương, được cái nữa chế biến khéo léo, không có bị nặng mùi mà nhẹ nhàng, lại có măng ăn kèm, hấp dẫn!


Thịt vịt thì nhiều, thịt chắc, ăn không bị tanh, chấm thêm nước mắm gừng thơm ngon.
Nước mắm gừng pha chế ngon lại có thêm mấy miếng gừng non tươi, ăn kèm thơm ngon lắm!

Lúc vào mỗi người sẽ được phát 1 tấm thẻ, ăn quầy nào quẹt quầy đó, rồi ăn xong ra về mang xuống quẹt tổng tiền rồi thanh toán! :)






Còn đây là 1 vài tấm không gian quán! Trang trí khá là đẹp, nhìn dân dã như khu phố cổ!






Còn đây là 1 vài quầy hàng mình đã ăn trong đó! :)

Mặt tiền quán cho các bạn đi ngang chơi chơi phố đi bộ là nhận ra liền!
Giá cả tuy không phải chăng như mấy quầy gánh rong, lề đường quán xá vỉa hè nhưng bù lại không có khói bụi, đồ ăn thì chế biến sạch sẽ vô cùng, đảm bảo vệ sinh ăn toàn thực phẩm, hương vị lại cực hấp dẫn nên sẽ ghé ăn hoài hoài à!


