Lạc vào cung điện O'hara Coffee
Không gian khá là đẹp và sang chảnh. Buổi trưa hơi đông. Buổi tối lâu lâu có người chơi piano cực lãng mạng và không gian thích hợp để thư giãn.
Người lần đầu đến hoặc không thường xuyên uống mấy loại nước ở đây thì nên nhờ nhân viên tư vấn xem loại nào dễ uống, chứ không quen mà kêu đại thì phí tiền vì có nhiều loại nước cũng khá cao nhưng hơi khó uống ấy.
Giá cả cũng 40k trở lên 1 ly, đây là 1 cái giá hợp lý cho không gian nơi này. Có thể mang theo laptop đến làm việc nhé. Ngồi bao lâu tuỳ thích nè. Nước & bánh ngon nhé.
Tuy nhiên mình thấy nên có thêm bàn ghế cho dạng 1-2 người ngồi chứ toàn là bàn người nhiều, đa số là ghế sofa, bàn 4-6 người ngồi, thì 1 người đi riêng ngồi chiếm hết bàn như vậy thì đi nhiều người sẽ chẳng còn chỗ ngồi nữa.
người yêu thích


