Lạc vào bầy sói giữa Sài Gòn

Ken's House phải nói là nơi hậu cung dập dìu của các thím samoyed trắng trẻo có, alaska lông lá có, husky ngáo đá có, nơi bạn có thể thỏa sức sống đúng với liêm sỉ của mình như vuốt ve sờ mó nắn bóp đủ kiểu với mấy thím này, hoặc vào quán nhìn mặt mấy mẻ thôi cũng đủ hài rồi =))) 🧱 Về không gian, tầng trệt bán vật dụng cho chó, lên lầu thì hẳn mình đã lạc vào hậu cung của mấy ẻm rồi vì quán trang trí khá đẹp với đèn vàng sương sương, cộng thêm nhiều hình vẽ husky làm điểm nhấn trên tường khá bắt mắt. 🍼Giá đồ uống dao động từ 35k - 58k tùy loại có cà phê, trà sữa, soda, nước trái cây,... mình và bạn gọi ly bạc xỉu 40k và matcha 58k, theo cảm nhận thì nước pha ngon, vừa vị nhưng có điều pha ít quá, bỏ đá hơi nhiều =((( do vậy nước có phần hơi đắt nhưng bù lại được vô chơi với mấy ẻm nên cũng xứng đáng đồng tiền. 💬 Nhân viên ở đây dọn 💩 tụi chó nhanh như cách bạn tiêu tiền đầu tháng vậy. Anh nhân viên bảo quán có tên Ken này là đặt theo tên con Husky lão làng bự nhất trong quán. 😷 Thứ đầu tiên mình cảm nhận khi bước vào quán là được tiến hóa 7749 lần thành mấy ẻm luôn vì cái mùi chó hôi quá :v tui mém xỉu vì ngộp, lên lầu thì mùi cũng đỡ hơn (hoặc do ngồi lâu quen mùi nên tui tiến hóa luôn rồi) đây là điểm trừ lớn của quán vì khiến tui Không thở được - Phạm Quỳnh Anh. 🕘 Quán mở từ 9h sáng, mà bạn không nên đi buổi sáng vì chúng ngủ hết rồi, đi tầm 6-7h tối là vui nhất.
người yêu thích