LẠC TRÀ hay YI HE KAO NAI???
LẠC TRÀ hay YI HE KAO NAI???
--- Trà sữa nướng ---
✨Đầu tiên để #cuvinhmap87 lý giải một số thông tin sau khi đã “tam chuyện" được với bạn nhân viên của quán trong lúc chờ bạn ấy làm các món mình order 😆
Đầu tiên là mình hơi bất ngờ tưởng lạ mà hóa ra quen. Thì ra tiền thân quán chính là vua trà nướng Yi He Kao Nai, thương hiệu đầu tiên mang trend trà sữa nướng về Việt Nam. Với mong muốn xây dựng 1 thương hiệu, mang tinh hoa trà sữa thế giới phục vụ người Việt, mang trong hình ảnh thương hiệu, Yi He Kao Nai đã đổi tên thành Lạc Trà. Đây là một tinh thần rất đáng được hoan nghênh 👏👏
TRÀ SỮA NƯỚNG... Thực ra nướng ở đây không phải là đem nướng cốc trà mà xuất phát từ việc sử dụng caramel được làm từ đường đun lên đến độ nhất định tạo vị “khét” thơm lạ đặc trưng và vị ngọt thanh rất độc đáo thay vì dùng sữa đặc hay đường thông thường, làm dậy hương trà nồng hơn 👍
Ok! lướt nhanh về các món mình order.
✨TRÀ SỮA ÔLONG NƯỚNG... àk! món này không có topping, mà gọi thêm topping thì vẫn được nên mình order thêm TRÂN CHÂU NGHỆ NHÂN. Lúc order mình cố tình giữ nguyên phần đường và đá bình thường vì để xem có thay đổi không, vì trước đây mình có uống Yi He Kao Nai và khá ngọt.
Nhưng không! lần này khác, dù không dặn giảm đường nhưng không bị quá ngọt, trà thơm đậm hương trà và vị chát của trà. Trân châu dẻo vừa phải, không quá mềm nhảo, cũng không bị cảm giác cứng sượng.
✨HỒNG TRÀ SỮA NƯỚNG... cũng có thể order thêm topping và món này cũng không có sẳn topping, nên em mình chọn lấy TRÂN CHÂU HOÀNG KIM. Loại này dịu hơn, vị trà không chát, hương trà thơm thoang thoảng, nhẹ hơn cái trên. Trân Châu cũng thế, dẻo, dai vừa phải, không quá mềm nhão. Nhưng có lẽ mình không thích món này như em gái mình. Nó hơi nhạt vị trà, không thơm nồng như kia. 😅
✨Lại là kem...2 anh em quyết định gọi thêm KEM TRÀ SỮA NƯỚNG với topping là trân châu hoàng kim. Kem này khá thú vị, vì trước giờ chỉ toàn ăn kem Vani, kem dâu... Kem này được nhân viên bảo là làm kem từ trà sữa nướng, không dùng chất làm dẻo nên kem rất nhanh tan. Cũng khá mịn, không bị cảm giác "nước đá", nhưng không quá mịn.
✨Cuối cùng là CARAMEN TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN..
àk! trong Nam mình gọi là "bánh flan", ở đây không gọi như thế mà đây là Caramen nha quí dị 😁😆 chứ thật ra là món bánh flan trân châu đường đen đó. Bánh béo vừa phải, mà theo tiêu chí gu mình ăn món này phải thật sự muốn cảm giác béo, dẻo. Món này có cho thêm cái gọi là "sữa nhạt" nó không có ngọt mà chỉ làm dậy vị béo khi "húp" cùng miếng bánh. 👍👍
Ok! Chốt lại, 2 anh em mà làm 1 ề như thế đứng dậy mà no căng da bụng, chùn da mắt 😂
*** LẠC TRÀ ***
📌 2A Vườn Lài, P.Tân Thành, Tân Phú
📌 Giờ mở cửa : 10:00 sáng ~ 10:00 tối
📌 Giá :
• Trà sữa ôlong nướng : 55.000đ
• Hồng trà sữa nướng : 45.000đ
• Kem trà sữa nướng : 25.000đ
• Caramen trân châu đường đen : 35.000đ
#cuvinhmap87
End!
❤️
5 người yêu thích
2 bình luận

Trương Dinh Dinh
24/10/2019 lúc 12:07
Trà sữa nướng là làm sao ta :))
, mình chưa thử
Trả lời

Cadie Cadie
24/10/2019 lúc 09:47
Thắc mắc bữa giờ :)) tự nhiên đổi cái rụp
Trả lời