Lạc lối vào thiên đường ẨM THỰC CHAY ngon số dách tại Sài Gòn


Năm nào Mồng 1 tết Nguyên Đán gia đình mình cũng ghé Quán Chay Thảo hẻm đối diện chợ Cây Gỏ quận 6 này để ăn tối.
Quán này rất nổi tiếng về ẩm thực chay lắm luôn nhất là các món ăn truyền thông Việt Nam đều là nhưng quán chế biến theo công thức riêng biệt thành thức ăn chay nhưng mùi vị ngon không kém gì là món mặn đâu nè.
Món đầu tiên mình gọi là Lẩu Thái Chay size nhỏ nhất dành cho 2 đến 3 người ăn có giá 120k (gồm lẩu + rau) , lúc mang ra thì mang cùng lúc với bún tươi nhưng hóa đơn thanh toán riêng thì Bún giá 10k/dĩa nha


Nhìn nồi lẩu đầu ấp đồ ăn luôn nè. Đây là thanh cua chay nhé

Càng cua nha

Tôm nè :))


Đây là mực đó tin nổi không :))) . Ăn vào nhai trong miệng sựt sựt y như là Mực thiệt luôn ý
Nước lẩu chua chua chay chay như là vị lẩu thái các bạn ăn bình thường ở ngoài đó, còn topping như tôm, cua thì đồ mềm của nó cũng gần giống như là thật nên ăn vào không hề bị ngán như kiểu chúng ta hay nghĩ đồ ăn thì chỉ có đậu hũ mà thoai :))

Tiếp nữa nè, mình có gọi thêm dĩa Gà Chiên Nước Mắm có giá là 45k , về hình dáng thì y như một cái cánh gà vậy đó, còn hương vị ướp khá ngon. Các bạn nhìn nè còn có cả sớ thịt gà nữa nha




Món này là Tôm Chiên Xù có giá 45k , bên ngoài vỏ chiên xù lăn bột nên có độ giòn giòn thịt tôm mềm nhưng không bị bở nha




Đây là menu của quán nhé, quán này tuy là quán chay nhưng cực đông khách luôn đó các bạn và đặc biệt nhất là vào dịp lễ tết, ngày rầm.









