Lạc lối trong mê cung ăn vặt ngõ cạnh trường Sư Phạm
Chắc nhiều người cũng đã quá quen thuộc với thiên đường ẩm thực quanh khu sư phạm phải không ạ. Nhưng nay mình muốn giới thiệu chi tiết hơn một chút về ẩm thực tại con ngõ nằm giữa trường sư phạm và chợ Nhà Xanh - ngõ 130 Xuân Thủy, Cầu Giấy.
Ngay đầu ngõ là xe bánh mì phomai Hàn Quốc thơm nức mũi.


Bánh mì được rán giòn nóng hổi, học sinh sinh viên tan trường ra đây mua cũng đắt hàng phết nha.

Bản thân mình thấy vị của bánh cũng khá ngon, nhưng điểm trừ là mỗi cái bánh chỉ được một miếng phomai bé tí mà tận 20k/1 cái, hơi mắc một chút ạ.
Lúc mình đến xe bánh bán ngay đầu ngõ, nhưng sau cũng di chuyển quanh ngõ thôi nha.

Vừa ăn bánh vừa uống cốc trà sữa có 8-10k nữa là tuyệt cú mèo.
Bản thân mình thích nhất món nộm ở đây. Ngày trước đi học ở trường sư phạm chiều chiều tan học lại ghé qua chỗ cô ăn nộm bò khô.
Bát nộm ở đây vừa phải thôi, nhưng được cái đầy đặn mà có 20k/1 bát.

Một bát có cả bò khô và bánh bột lọc.

Ăn đã miệng lắm luôn ý.

'Hoa hậu' của ngõ 130 là đây chứ đâu.
Tokbokki siêu rẻ 15k/1 cốc thôi. Bản thân mình thấy tok ở đây khá vừa miệng, hơi thiếu cay một chút vì mình là người ăn cay. Nhưng bánh gạo dai dẻo, chả cá siêu ngon, nếu phải cho điểm món này mình nghĩ sẽ được 8/10 điểm nha.

Ngoài tok ra thì quán có bán thêm kimbab nữa nha. Loại thường 25k, chiên 30k.

Giờ tan tầm là quán đông lắm luôn ý, xếp hàng đợi mới đến lượt cơ.

Nếu Tokbokki đã là 'Hoa hậu', thì nem nướng Nha Trang cô Hơn sẽ là 'Á hậu' đó.

Bữa đó mình gọi 2 suất với giá 30k/suất. Một suất có khoảng 7 miếng nem mập ú được cuốn kèm với cà rốt, củ cải muối, dưa chuột, xoài, ram, phở. Phần nước sốt chấm cũng rất vừa miệng, không quá ngọt hay mặn kèm theo chút hành phi làm cho món nem tăng thêm hương vị.

Mình nghĩ với giá 30k/1s vừa rẻ vừa ngon, hợp túi tiền của sinh viên đấy chứ ^^

Lại một xe hàng rong với món gà bó xôi 5k siêu lạ miệng nè.

Chú bán ở đây cũng lâu lắm rồi, ngày nào bán ít cũng 100 cái, mùa đông thì nhiều hơn.

Gà được bọc kĩ trong xôi nếp, chiên vàng giòn trông rất hấp dẫn.
Xôi vừa giòn vừa dẻo thịt gà mềm thêm chút tương ớt nữa ăn khá ngon miệng nha.
Món ăn phổ nhất ở các khu trường đại học chắc vẫn là xiên que rán, nên khu ăn vặt này cũng không thể thiếu được.
Xiên que rán ở đây có đầy đủ các loại, giá giao động từ 3k-10k thôi. 2 người chắc ăn 50k là no căng bụng.
Ăn xiên que rán thì không thể nào thiếu cây kem chanh 5k cho đỡ ngán được.
Hoặc là vài cốc nước hoa quả giá có 10k thôi.

Đặc sản của ngõ này chắc không thể thiếu được hoa quả. Hoa quả ở đây khá đa dạng, mùa nào thức nấy mà giá cả lại vô cùng sinh viên luôn.

Nếu bạn nào giỏi mặc cả thì chắc chắn sẽ mua được giá rẻ hơn nữa nhiều nha.
Ngoài các món trên ra thì ngõ ngày còn rất nhiều đồ ăn khác như: chè, chân gà rang nắm, bánh tráng trộn, bánh mì, trứng gà nướng, tào phớ.... nhiều lắm ý. Nếu có thời gian thì các bạn thử ghé qua ngõ 130 Xuân Thủy để thưởng thức những món ăn vừa ngon vừa rẻ ở đây nha.
Viết bởi diadiemanuong.com


