Lạc lối tại chợ nổi Khlong Lat Mayom
#chonoikhlonglatmayom
#thailand
#khoailangthang
Đi lạc ở chợ nổi Khlong Lat Mayom - Thái Lan bao dzui? Tin được không?
Người ta nói, đi lạc có dzui đâu bao giờ, nhưng đối với mình, lần đi lạc này thật sự làm cho mình rất vui và mở rộng thêm nhiều thứ về văn hoá chợ nổi của đất nước Thái Lan.
Định nghĩa chợ nổi được “kéo dài” ra thêm một chút, nói thật thì nó giống chợ ven sông hơn. Con kênh rất hẹp và chỉ có vài chiếc thuyền được neo dọc hai bờ và bên dưới một cây cầu thấp đang nấu thức ăn cho thực khách ngồi ở những cái bàn thấp dọc theo mặt nước. Ăn uống luôn là điểm nổi bật của chuyến thăm chợ nổi, ngồi trên một ghế đẩu gỗ cao không quá 10cm và gọi một dĩa thức ăn được nấu trên một chiếc thuyền gỗ bé tí neo kế bên bàn của bạn là một trải nghiệm thú vị có phần kì lạ.
1/ Đường đi: BTS đến Wongwian Yai - sau đó bắt taxi đến chợ nổi ( 90-110 bath) tuỳ thuộc vào tình hình kẹt xe nhé, nhưng nó cách xa Bangkok 20 cây, nên hôm mình đi là vèo vèo, ko hề bị kẹt xe nhé.
2/ Đặc điểm: chợ mang đậm nét địa phương và không đông bằng những chợ nổi khác như Tailing Chan or Amphawa nên bạn có thể thoả thích ăn sập chợ và mua sắm các lặt vặt như đồ thủ công mỹ nghệ hay quần áo. Mà thường mình thấy vào chợ này chủ yếu mọi người ăn thì nhìu, mua sắm bạn ghé các chợ Pratunam hay trung tâm thương mại BKK ok hơn nha.
Chợ này chỉ mở vào thứ bảy và Chủ nhật, từ 9.00-3.30pm nhé, mọi người lưu ý giờ giấc để sắp xếp đi nhé.
3/ Ăn uống: Một bên thì chuyên bán đồ tươi như rau củ và trái cây còn bên kia thì bán đủ loại món ăn vặt, món ngọt và đồ ăn chính đầy màu sắc. Bạn có thể tìm thấy vài loại trái cây nhiệt đới quen thuộc hoặc lạ lẫm như: đu đủ khổng lồ, xoài xanh hoặc chín to, mận, sa pô chê, bưởi lớn. Mình cực kỳ ấn tượng với khóm mật ờ đây, khóm ở Thái cực kỳ ngọt và mát, một mình mình có thể ăn nửa trái thơm cắt sẵn mà hoàn toàn ko hề ngán hay cảm thấy chua chát gì nha. Món thứ hai chính là món cá nướng muối ( 170 bath, vào sâu bên trong là 130 bath nhưng kích thước nhỏ hơn ^^), kèm theo salad, bún, rau sống, dưa leo, nuớc chấm kèm theo cá phải nói là xuất sắc, chua chua ngọt ngọt thơm thơm. Ta nói, lấy một miếng thịt cá béo béo, gói kèm bún và rau, chấm miếng nước chấm, bao ngon, tan chảy cả trong miệng. Một mình quất một con cá chắc cũng hết đấy mọi người ah. Nhưng không nên ăn da cá nhé, vì nướng muối nên lớp ngoài đậm muối, mặn chát nhé, mặc dù nhìn da cá là thòm thèm mún ăn nhưng rất tiếc đành bỏ ra huhu. Món này must try nhé 😊!
4/ Tour đi tham quan trên sông: theo quan điểm cá nhân thì với những ai chưa đi nên đi một lần cho biết ( mình chọn tour tham quan 2 địa điểm: 1 là đi ngang chùa Thái - quên tên rồi mọi người ah, hai là ghé thăm vườn hoa ) - giá 100 bath/1 người. Cá nhân mình thấy không có gì đặc sắc lắm, vì tháng 12 thời tiết Thái khá nóng đặc biệt là giữa trưa, mà còn đi trên sông, mặc dú có tí gió, nhưng vận rất nóng. Lên ghe, đặc biệt khi lái cua, có cảm giác chơi trò mạo hiểm vì rất sợ té và chông chênh. Tuy nhiên, tin vào tay lái lụa của bác chèo ghe nên mọi việc vẫn khá ổn và đang viết review lại cho mọi người đây.
Chùa thì bình thường, chủ yếu cũng bán toàn món ăn vặt và đồ linh tinh. Vườn hoa thì cũng bình thường, chỉ có mấy cái chuông gió handmade khá rẻ, sale còn 30th, phải chi không cồng kềnh chắc cũng hốt về làm quà ( tỷ giá đổi 100 bath = 780 tiền việt thời điểm mình đổi nha)
--> Kết luận: Nếu ai muốn mập và đầy đủ trải nghiệm về văn hoá chợ nổi, lại không muốn đi quá xa Bangkok thì chợ này là một trong những địa điểm mọi người nên ghé nhé ^)^!.
người yêu thích


