Lạc Lối ở Buôn Mê

Ngày 2 Hôm qua cả team say bí tỉ, mà thật ra là có mình tui say nặng nhất. Sáng dậy kiểm tra tin nhắn, trời mình cmt nhắn tin không kiểm soát..:((( - 9h, cả team cùng đi ăn sáng và uống cà phê tại Troh Bư ( phần này nằm trong Combo 5tr ). Còn một ít thời gian, mọi người đi khám phá và chụp hình tại Troh Bư. Mình thì ở nhà xếp đồ vì mang quá nhiều đồ 😅. - 11h, cả team di chuyển vào trung tâm thành phố và ở tại Zan homestay, 37 Hồ Giáo ( giá phòng mỗi người là 120k ). Cả team dự định sẽ về homestay cất đồ là di chuyển liền đến Hồ Lak và Núi Đá Voi. NHƯNG cà nhây cà nhây đến 13h mới bắt đầu di chuyển đi Núi Đá Voi 😥. Đường ra Núi Đá Voi tầm 36km và đường khá đẹp. Nên các bạn có tăng tốc tí xíu, và ghé nhẹ hỏi thăm các chú Giao Thông vì lỡ tặng nhẹ qua đèn đỏ😁. Chuyện gì đến cũng đến, cũng bắt đầu hành trình. Thời tiết thì se lạnh, gió nhiều, rồi mưa. Đi miết đi miết rồi cũng tới. - 15h, Đường chạy vào núi Đá Voi phải gửi xe tại nhà dân với giá 5K. Trước mặt mình là một khối đá khổng lồ đứng giữa khu rừng bên dưới. Đi 10 người mà chỉ có 3 người leo tới Đỉnh ( có tui nhen ). Đặt chân lên tới đỉnh mới thấy hành trình đi là xứng đáng, vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, gió thổi cực mạnh, kiểu như “đứng trên cao giữa đám đông, dưới chân là đỉnh núi trên đầu là trời rộng” 🤣. Ở đây, tui thu được khá nhiều hình để đời :))). - 15h30, trở lại trung tâm, trên đường về chúng mình có ghé ngang Hồ Yang Reh. Ở đây, chill được 15 phút rồi di chuyển về thành phố để ăn bánh ướt Buôn Mê. - 17h, có mặt tại Bánh Ướt 45. Team mình chén nhẹ nhàng mỗi đứa 15 dĩa bánh ướt, 14 đĩa thịt nướng. Tổng chi chắc khoảng 400k. Quá rẻ mà quá ngon - Ăn xong thì team mình chia thành 2 team, 50 quân đi nhậu với gia đình, 50 quận đi cà phê và mua đồ nướng sương sương về nhậu - 19h, lên đồ đi cà phê. Cả team ăn mặc xinh đẹp ra đường thị mắt mưa. Thời tiết lạnh lạnh mưa nhẹ, nên tụi mình đi ăn bún đỏ cô Thu tại đường Lê Duẩn. Vị chi mỗi tô 45k cho cái giò heo đầy ấp collagen. No bụng ấm lòng, thẳng tiến Amour Cafe and Bistro. Theo như quan sát của Baron, Amour sang trọng và ân cần. Từ món ăn siêu hợp lí, quán decor đẹp, nhân viên siêu dễ thương. Giá nước tầm 30-40k, các món âu từ 40k - 90k. - 21h, đói lại rồi, mua đồ về nhậu thôi. 2 hộp đồ nướng và đồ chiên đầy ấp với tổng chi 400k. Đô nướng BMT ướt rất ngon và thịt núi rừng mà nên tươi và ăn ngon vô cùng. - 22h, nhậu tiếp và đánh bài tới 24h. Tới lúc này là hết mồi rồi nên đánh bài uống bia 🤣🤣 Kết thúc ngày 2 bằng bữa nhậu say mèm. Còn ngày cuối nữa thôi để mai :))
29 người yêu thích 0 bình luận