Lạ miệng với trà váng sữa phô mai và trà đào Macchiato

Say coffee, địa chỉ 756 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, mở cửa từ 8h - 22h.


Quầy bánh
Lúc mình đến là khoảng 5h chiều mà không còn panna cotta và toast, chỉ còn mấy loại trong quầy thôi. Bạn nhân viên viên chắc là mới vào làm nên chưa biết rõ về quán, không tư vấn được cho mình.



Các loại bánh giống bên bánh kem Dallas




Không gian quán, rộng rãi, decorate khá đẹp.

Ngồi đợi 1 hồi thì thức ăn, thức uống cũng lên, chiến thôi nào.


Trà đào Macchiato (36k)
Lúc đầu, mình tưởng nhân viên quên đem ống hút cho mình, hỏi ra mới biết , phần này uống trực tiếp luôn, không cần ống hút và đảm bảo sau khi uống các bạn sẽ mọc râu. Ka ka.
Mang tên trà đào nhưng không có đào miếng để ăn nha mấy bạn.

Lớp sữa ở trên béo ngọt, trà thì có hương đào bình thường thôi, uống chung thấy là lạ, khá ngon.

Trà váng sữa phô mai (29k)
Lớp phô mai ở trên cực kỳ béo, ở dưới là hồng trà, trộn với nhau khá hợp khẩu vị của mình. Các bạn nên thử.


Bánh bắp (29k)
Bánh vị tương tự như bên Dallas, được cái có thêm phần kem béo ngậy ăn chung, bánh ngon, xốp, không bị khô, có bắp hạt ở dưới, quét thêm miếng kem ăn ngon nhức nhối.






Cheese cake dâu (35k)
Bánh thơm mùi mứt dâu, chua chua, nhưng mà át hết mùi cheese rồi, ăn được thôi, không đặc sắc lắm.



Giá tạm ổn, không gian đẹp, thích hợp họp mặt, hẹn hò.
Menu tham khảo








