Lạ miệng với món ăn mới cho teen SG
Bạn mình giới thiệu chỗ này nè, nói là có món mỳ trái cây lạ lắm nên đi thử cho biết, nghe cũng lạ chưa bao giờ ăn luôn.
Vơ đét mỳ trái cây 25k/1 tô, vô là kêu thử liền, bưng ra nhìn giống như giun 7 màu vậy :)) có thể lựa chọn yogurt ăn kèm truyền thống hoặc là thêm 5k thì mùi trà xanh, của mình là trà xanh đó. Ngoài ra có có trái cây các loại xắt miếng.
Nói mỳ vậy thôi chứ y chang như trân châu sợi mà không dai bằng. Trên lý thuyết mỗi màu là một ví trái cây khác nhau mà sao ăn chả thấy khác gì :)) Không mùi không vị @@
Trái cây ăn kèm đủ loại, dưa hấu, thơm , táo tùm lum thứ, giòn giòn ăn ngon.
Kêu là có trà xanh mà không nghe mùi gì hết, ăn cũng không thấy gì, yogurt hơi loãng nên không ngon lắm.


Detox ( Cherry, thơm, lựu, lê ) 25k/1 chai, muốn chai thuỷ tình uống xong mang về thêm 10k nữa nha còn không thì chai nhựa bình thường thôi. Loại này uống ngon nè, thanh mát, có vị chua nhẹ, mình thích mấy loại từ trái cây thôi chứ có rau thì tuỳ khẩu vị mỗi người riêng mình không thích lắm @@.

Sinh tố Sapoche 20k/ 1 ly, sinh tố thì uống ngon nè, cho nhiều sữa đặc nên béo thơm lắm, vị sapo khá đậm chắc là cho nhiều đây :)

Nước lọc nè, ăn gần hết tô mỳ thì mới đem ra :v

Có bán Yogurt hủ nữa nè.
Quán có món khá lạ, mà nếu ăn rồi thì giống như rau cau sợi thôi, theo mình thì không ngon lắm. Quán khá nhỏ mở cửa sau 5h còn nếu muốn ngồi lại thì phải 6 7h cơ chứ bình thường thì mua mang về thôi. Mọi người cập nhật menu với không gian ở dưới nha.
Chúc mọi người ngon miệng :)








