Lạ miệng với bánh mì BÒ LÁ LỐT độc lạ ngay trên phố Chùa Láng
Dạo gần đây mới biết quán bánh mì bò lá lốt khá lạ ở khu Chùa Láng nên sáng nay qua đây mua để ăn sáng xem thế nào.

Lúc mình đến quán khá đông, phải đợi 15-20p mới đến lượt. Vì ngoài bánh bánh mì bò lá lốt thì còn bán cả bánh mì muối ớt nữa nên tất bật lắm

Có mỗi 1 bạn nhân viên bán nên ko nhanh được đâu ạ,
Thịt bò tẩm ướp đặc biệt cuốn vào gọn gàng trong chiếc lá lốt, sau đó nướng trên bếp điện. Mình có hỏi sao không nướng bếp than để thơm hơn thì bạn nhân viên bảo nướng như vậy sẽ rất dễ bị cháy.
Khi chả chín thì cắt miếng nhỏ vào bánh mì. Mỗi bánh có 4 chiếc chả với giá 20k.


Sau đó lớp vỏ bánh ngoài được quệt lên 1 lớp sốt sau đó nướng cho vàng giòn là ăn được.

Bánh mì này ăn khá lạ miệng, vị ngọt của thịt bò và thơm của lá lốt tạo nên hương vị đặc biệt, rất dễ ăn.
Loại bánh mì này chỉ có thêm dưa chuột và các loại sốt thôi chứ không cầu kì thập cẩm đủ loại như các loại khác.


