Lạ miệng món BÚN GỎI GIÀ có một không hai ở Sài Gòn
Hôm nay mới phát hiện được thêm một quán bán một món với tên gọi vô cùng lạ BÚN GỎI GIÀ -nằm ngay trên đường ăn uống 20 thước ở Quận 4 luôn nha

Quán khá rộng rãi với thoáng luôn nhưng hơi ít ghế, khách mà đông một xíu là phải đứng đợi luôn nha

Nhìn rau là thấy hấp dẫn quá luôn nè

Thịt thà, topping cũng hoành tráng không kém luôn nha

Quán bán hai món là bún gỏi già và bún thái món nào nhìn cũng hấp dẫn hết trơn, bún thái một tô giá 52k, còn bún gỏi già một to ứ ự thế kia là 45k nha

Đặc sắc nhất ở đây chắc là món bún gỏi già, lần đầu tiên mình được ăn món này luôn

Một tô như vầy có 2 con tôm to chà bá luôn nha, mà tôm cực tươi luôn

còn có thêm thịt ba rọi, ăn cùng đậu phộng và rau thơm

ăn cùng bún sợi nhỏ nữa nha

Nước lèo nấu chung vô cùng đậm đà và đặc trưng luôn

Khi ăn chan thêm một lớp tương hột lên nữa mới đúng bài nha

Tương pha chế theo kiểu tương ăn gỏi cuốn, ngọt vừa phải cho thêm ớt cũng như đậu phộng rang, hành phi vô nữa
Quán bán từ 17h-23h nha, giá các món ở đây tuy có phần hơi chát so với mặt bằng chung nhưng được cái chất lượng lắm luôn.


