Lạ Miệng
Quán này ở số 66 hoa cúc, các bạn đi vào Phan Xích Long rồi chạy tới gần Coopmart kiếm sẽ thấy thôi.
Quán thì thấy hơi nhỏ, chỉ chứa được chừng dăm bàn, không biết tối đông sẽ tính sao, chứ đi buổi trưa vắng hoe hà :)) Bữa trước nghe đồn đông lắm, dân tình kéo nhau đi chật kín hết luôn :))
Quán bán chủ yếu là bánh canh ghẹ, gần đây mới nổi lên bánh canh bạch tuột với bánh canh tôm tích thì phải, mình nghe dân tình đồn ầm lên nên bữa trước cũng vác mặt đi ăn thử cho biết với bạn bè :3 Hình như bữa đó đang khuyến mãi có 40k thôi sao á ^^
Đầu tiên là menu của quán nè. Nói trước bán bánh canh chủ yếu nên menu món chính nhỏ gọn vầy thôi ^^. Giá cả thì cũng khá được nhỉ ? Chất lượng chỉ ăn mỗi bạch tuột tôm tích nên không biết ghẹ ra sao hết à :P
Còn đây là menu tráng miệng, có mỗi món chè khúc bạch thôi :)) . Giá thấy thuộc dạng mắc so với ở ngoài luôn, chắc chất lượng cũng không phải dạng vừa đâu :)) Ai ăn thử thì review lại cho mình nhé, bữa không được ăn.
Tô bánh canh tôm tích – bạch tuột món chính nè mọi người ^^ . Ngoài ra còn tá lả thịt, hoành thánh chiên, chả cá … nữa, khá là hằm bà lằng :)) Nói chung thì mình không thích, bánh canh ghẹ đơn giản, có nước dùng với ghẹ ngon là được rồi, thêm nhiều thứ vào mất hương vị đặc biệt. Bạch tuột ở đây mình thấy không tươi, không dai ngon, cho thì tí tẹo à, không đủ nhét rang nữa :( Chắc tại đồ khuyến mãi nó vậy. Nước dùng thì ok, vẫn ngon so với mấy quán bánh canh ghẹ khác.
Cận cảnh bé tôm tích huyền thoại. Lần đầu ăn con này luôn. Được quán lột sẵn vỏ trên lưng rồi. Nhìn thấy ghê ghê, phía trước như con cào cào ấy, có 2 cái càng kìa, bạn nào nhát gan có khi không dám ăn không ta :)). Ăn thì thấy thịt cũng bình thường, lại không thơm mùi bằng tôm tươi nữa ^^ Ăn cho biết thôi.
Quán nhỏ vầy nè, kiểu nhà có cái mặt tiền nhỏ á, chừng 6 -8 bàn là cao à.
Theo nhận xét cá nhân thì quán mấy món cũ quá bình thường, món mới bạch tuột tôm tích thì khá lạ miệng, thích hợp đi đổi gió nếu muốn ^^.