Lạ mà quen TRÀ VẢI HAI TẦNG được pha chế đặc biệt, giải khát ngày nóng đúng điệu
Nay đang đi thì trời mưa tạt ngang quán này để tránh sẵn ngồi tám chuyện với bạn luôn. Tưởng đâu xa lạ ai dè quán này thuộc chuỗi của Oha nè, hèn gì nhìn menu quen quá chừng. Sáng nào tui cũng order Lixi App uống cà phê ở đây hết nè, chỗ ruột.
ÁP DỤNG FREESHIP TẠI ĐÂY


Đập vào mắt tui mà món trà vải ở menu lạ lắm à nghen, quyết định order thử xem có gì khác biệt. Đúng là độc đáo hơn các loại khác trà vải được pha chế bằng syrup đặc biệt, có thêm sả và chút vị chua nhẹ của chanh thơm thơm dịu dịu.



Đặc biệt không hề bị át vị trà, cái lớp đỏ đỏ ở trên mình không biết là gì nhưng vị chua chua bên dưới lại ngọt ngọt. Uống vào hòa quyện lại thì hay hay, trái vải ngâm mà tươi rói dày cơm hẳn.



Nghe đồn best seller dạo gần đây là món kem dừa cà phê thống lĩnh menu nên tui cũng thử, ai dè ghiền quá trời lạnh ăn kem tê tái luôn.

Chế một chút espresso vào ăn cùng với kem dừa dẻo dẻo và choco chip trời ơi gu tui gu tui. Ly này 50k nhé
Kem dừa không phải dạng viên mà kem dừa Thái dẻo dẻo, hương vị bùi béo của vị sữa dừa cảm giác ăn vào là tan liền.

Mức giá dao động từ 25-50k tùy loại nước pha chế có nhiều món nghĩ mà quen nhưng pha chế vô cùng độc đáo và đáng để thử qua.


