Lạ mà quen MÌ TRỘN TRỨNG LÒNG ĐÀO đã ăn là ghiền
Quán này mở cũng lâu rồi, mà giờ vẫn thấy hot, nay mình ghé lại quán mà đông không tưởng. Quán chỉ có 1 món mì trộn trứng lòng đào duy nhất, nghe vừa lạ vừa quen, bao ngon.


Một phần như này là 33k.


Cái mình thích của quán là quả trứng lòng đào này nà. Gọi 10 quả thì lòng đào hết 10 quả. Luộc trứng thì rất dễ rồi, cơ mà để luộc 10 quả mà lòng đào hết 10 quả thì hơi khó à nha.


Mỗi tô mì trộn kèm theo thì có 1 chén nước lèo như này. Nước lèo chất lượng lắm nha; có bò viên, chả cá, thịt bò tái, cả rốt, củ cải và 1 quả trứng lòng đào.


Mình thì thích tách trứng ra rồi trộn đều với mì ăn béo ngậy thích mê. Trong mì có trộn kèm sốt bơ, sốt cà, tóp mỡ. Thêm cái béo béo của lòng đào trứng nữa là khỏi bàn.

Menu của quán. Mình thấy giá nó có hơi nhỉnh 1 chút so với sinh viên, cơ mà nằm trong mặt bằng quận 3 như vậy thì cũng tạm ổn.



