Lạ mà ngon với BÁNH ĐẬP đúng chất miền Trung ở Sài Gòn
Bánh Đập, người Sài Gòn chắc chắn không nhiều người biết đến món này, điển hình là tui đây. Món ăn đậm chất miền Trung này lạ nhưng rất ngon nhé, bạn nào chưa có dịp thưởng thức thì hãy nhanh chân ghi lại địa điểm này nhen.

Giá vô cùng bình dân chỉ 8k/1 cái




Bánh ướt trắng mịn được đặt lên bánh tráng giòn (mình quen gọi bánh tráng có bạn gọi là bánh đa), quét 1 lớp hành phi mỡ hành, xong ĐẬP lại 1 phát là xong.



Đây, cái độc đáo nhất nè. Nước chấm được pha theo công thức bí mật, hơi hơi nặng mùi xíu. Nước mắm mặn nhưng ăn chung cái bánh đập kia béo béo thì lại cân bằng. Lạ vậy đó.



Trong thì mềm mềm cái bánh ướt, ngoài thì giòn rụm cái bánh tráng, chấm cái nước mắm cay nồng vị ớt, một sự kết hợp lạ lùng nhưng mà rất ngon.
Một lời khuyên cho những bạn đi ăn lần đầu là mỗi lần gọi thì nên gọi 2,3 cái thôi nhé, tại bánh tráng để ngoài gió sẽ rất mau mềm ăn ngán. Quán chỉ có 2,3 bàn nên phần lớn là mua về.
Bạn ăn 10 cái và trong phạm vi 3km, quán sẽ giao bánh miễn phí nhé. Bà chủ có để lại số điện thoại nè:0285 444 7488


