Lạ lẫm món Chè khoai dẻo gáo dừa rẻ bèo ở phố Tây Bùi Viện
Hôm nay mình có hẹn với mấy đứa bạn "Đi đu đưa" ở Phố Tây Bùi Viện. Trong lúc đi dạo thì tụi mình tình cờ phát hiện món chè khá "lạ lẫm" mang tên Chè Bưởi ngũ sắc khoai dẻo. Tò mò nên chúng mình vào kêu thử 4 phần vì mình đi nhóm 4 người.

Chè được làm trong GÁO DỪA khá là thú vị; màu sắc cũng vô cùng bắt mắt. Nhìn thôi mà đã thấy ngon rồi. Theo lời bạn chủ là màu này hoàn toàn tự nhiên chứ không phải dùng phẩm màu đâu nên mấy bạn cứ yên tâm.

Cảm nhận đầu tiên khi ăn vào là chè ngọt thanh, chắc là nấu từ đường phèn nên vị ngọt mới không bị gắt như ở một số nơi khác.



Topping khoai dẻo với bưởi ăn vào dai dai, giòn giòn, sựt sựt. Ngoài ra, quán cũng có nhiều topping khác như sương sáo, trân châu, củ năng,... tha hồ cho các bạn lựa chọn và mix lại với nhau.


Mặc dù nằm trên đường Bùi Viện - khu Phố Tây đắt đỏ chốn Sài Thành, nhưng giá thành ở đây chỉ 25-30k thôi. Quá xá rẻ!

Một điểm trừ nhỏ là do quán nằm trong hẻm nên chỉ vài cái ghế đơn giản. Xe cộ hay ra vào, hơi bất tiện; Còn lại mọi thứ đều ok. Bạn nào mà đi Bùi Viện chơi thì nên ghé ăn thử nha!


