Lạ lắm đó nha ĂN VẶT ĐÊM BAO ĐỘC ĐÁO khách lúc nào cũng đông kín lối
Mình mới đi sinh nhật đứa bạn về thì đói bụng quá mà lúc này tầm 12h đêm ùi. Giờ ăn hủ tiếu, mì các thứ thì nặng bụng quá nên kiếm chỗ nào bán đồ ăn vặt nhẹ nhẹ ăn. Vô tình đi ngang khu SVH thấy quán này khách đông kín luôn, ng lớn, giới trẻ, sinh viên rất nhiều. Ban đầu nhìn vào thấy bán Bắp, trứng gà nướng, khoai lang thôi mới thắc mắc có gì mà đông thế nhỉ? Thế là quyết định tấp vào ăn thử review cho các bạn nè
Địa chỉ quán: 772A Sư Vạn Hạnh, P.12, Quận 10.
Giờ bán: 18h30 - 3h khuya.
Nhìn đồ ăn ở đây mình thấy giống 'Đà Lạt thu nhỏ á' Bán các món chủ đạo Khoai lang nướng, bánh tráng nướng, trứng cút nướng, bắp nướng....
Khoai lang và bắp nướng liên tục không nghĩ tay luôn.
Ở đây hầu như món nào cũng ăn với hành =)) team nào ko mê hành nhớ nhắc quán nha.
Có hột vịt lộn, trứng cút lộn các thứ nữa á.
Menu quán đây. Toàn là món nghe tên thôi là thấy lạ rồi, muốn ăn thử ngay. Giá cả cực bình dân.
Mình gọi Bắp nướng muối ớt, Bánh tráng nướng bắp gà, Trứng cút lộn chiên giòn, Trứng cút chén nướng, Bắp chiên giòn, hột gà nướng. Tổng bàn này 92k, chưa tới 100k đó =)). 3 người ăn còn được.
Bắp chiên giòn 1 phần 20k. Món này ăn ngon, gọi món này đợi hơi lâu tí vì phải chiên á.
Cảm nhận của mình ăn như snack, giòn rụm luôn. Mà khuyên các bạn ăn lúc mới đem ra nha, để lâu lâu là nó xìu xuống í.
Trứng cút chén nướng 1 phần 7k. Rẻ kinh dị luôn.
Chén này phải nói là nên ăn nè. Trứng cút được phục vụ nóng, cẩn thận tí coi chừng phỏng tay. Bên trong trứng đánh với nhân xá bấu - hành lá, trứng được rưới thêm nước sốt bí mật rất ngon nha.
Trứng cút lộn chiên giòn 1phần 24k. Gồm 10 trứng cút. Ăn vị chua chua, ngọt ngọt của nước me rưới lên. Món này khác chỗ khác là có tương ớt và bơ nên ăn béo béo nữa.
Đây là Bắp nướng muối ớt 1 phần 15k. Ban đầu tưởng nguyên trái bắp nướng với ớt =)) ai dè là bắp nướng xong tách bắp ra xong cho xíu nước sốt muối ớt rưới lên. Cùng theo đó là hành rất nhiều, tương ớt & bơ.
Mình cực kết món này, kêu 2 hộp, 2 decor khác nhau =)) do quán có nhiều chị em bán lắm mỗi ng mỗi gu khác nhau, gặp chị nào có tâm thì trang trí đẹp lắm =)).
Hột gà nướng 6k/trứng. Ban đầu ko định gọi món này đâu vì mình thấy bt, ai dè nhìn xung quanh ai cũng ăn thấy lạ nên mình tò mò kêu ăn thử luôn. Công nhận NÊN THỬ, sẽ không khác biệt nếu ko có chén nước chấm thần kỳ này.
Chấm đến đâu ghiền đến đó! đảm bảo. Nước chấm ăn cay cay, ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn, lạ lắm =)). Mình phải kêu thêm 4 trứng nữa vì quá xuất sắc á.
Bánh tráng nướng theo mình ăn bt à. Nhân bắp và thịt gà xé khá nhiều. 1 cái 15k thôi. Chắc tại mình ăn sau cùng nó bị nguội ko ngon quá =)).
Túm lại ở đây là địa chỉ nên phải thử, đặc biệt ai thích ăn đêm, khuya thì nhớ note lại nha. Dù là những món rất bt nhưng với cách biến tấu ở đây sẽ trở nên rất lạ, ngon. Và đặc biệt là giá cả rất hợp lý. Đi 4 ng ăn no cả bàn mỗi ng chưa tới 50k nữa á.
Không gian quán ngoài trời, có nhiều bàn ghế. Quán rất đông nên đôi lúc làm món chậm.