Lại đi thẩm chè khúc bạch thì lạc vào CHÈ THỊ decor xinh mắt
🔭: 95 Đinh Công Tráng, tp Vinh
💵: 15-25k
____
😒 Tui dần mất hết sự kiên nhẫn với công cuộc tìm ra bát chè khúc bạch ngon nhức nách ở thành Vinh rồi các bác ạ. Tiêu chí khúc bạch của tui muốn ăn là viên khúc bạch mềm, tan, beo béo, ngậy rõ mùi sữa và phomai nhưng buồn thay ở Vinh vẫn chưa tìm được.
.
😳 Quán này cũng là một quán khá nổi về chất lượng các thứ, nhưng mình không đánh giá cao viên khúc bạch ở đây đâu, khúc bạch nhiều chất tạo đông, không rõ vị thơm và béo gì cả, nhưng bù lại nước dùng ngọt thanh, thơm mùi nhãn, quả nhãn to giòn.
.
🤗 Mình thích hai cốc chè xinh xinh kia hơn, gồm sen nhãn nước dừa và sương sa hạt lựu. Hạt sương sa ở đây ăn ngon nè, thêm chút ngậy ngậy bùi bùi của đậu xanh cà nhuyễn lẫn chút nước cốt dừa nữa nè. Hạt sen vừa mềm vừa bùi, hè nóng làm cốc sen nhãn là hạ hoả nhanh lắm đó nha.
.
🤡 Quán mới mở nên có một số món chưa cập nhật, decor quán ưng mắt, từ cốc nước đến cốc đựng giấy rồi cả tờ menu. À quán có góc checkin ở phía ngoài cũng ăn hình lắm đó.
người yêu thích


