Ký ức ùa về với quán cà phê đậm chất thanh xuân giữa lòng Sài Gòn
Chiều cuối tuần rảnh rổi cả đám bạn tụ họp lại đi cà phê các kiểu, thấy trên mạng hổm giờ rần rần quán cà phê Mưa Rào nên cả bọn quyết định ghé qua trải nghiệm thử.
Quán nằm trong con hẻm 115/174B Lê Văn Sỹ nằm cạnh bên đường tàu xe lửa, nên hơi khó tìm một tý
Ấn tượng đầu tiên của mình là không gian rất đổi thân quen luôn với căn nhà theo lối kiến trúc cũ kỹ kiểu thập niên 80, 90 với mấy ô cửa quả trám, mấy bông gió bằng gốm, mấy hoa văn gạch bông cũng cực kỳ thân quen luôn.
Không gian bên trong cực kỳ ấm cúng với vài ba bộ bàn ghế nhỏ nhỏ, chiếc tủ kiếng trưng mấy món xinh xinh như lật đật, lọ hoa khung hình, bên trên là chiếc TV màu kiểu cũ, chiếc máy casset với mấy cuộn băng nhỏ nhỏ, bàn ủi con gà, chiếc điện thoại quay số, đồng hồ đều gợi nên cảm giác thân quen với bất cứ gia đình nào.
Cạnh bên là một quầy tạp hóa be bé với đủ mọi loại bánh kẹo, đồ chơi mà đến đây nhiều khi mình phải thốt ra 'ủa bây giờ vẫn còn bán hả?'
Mấy hủ kẹo dưa hấu đủ mày, mấy lọ kẹo C hình ro bot, xí muội hoa mai, socola con chồn, mì trẻ em... đều gợi nên ký ức tuổi thơ khi tới chổ này, mấy loại kẹo này ngày bé hay đòi ba mẹ mua lúc tan trường.
Nước ở đây khá phong phú, đa dạng với nhiều loại nước gắn liền với tuổi thơ của nhiều người như đá me, xí muội,.. hay mấy món cơ bản như cafe, cafe sữa, trà đào, trà vải,...mà đặc biệt bạn gọi bất cứ món naof cũng được bưng ra thêm một khay trà đá với hai cái ly họa tiết chấm bi, bình trà nhuôm y hệt mấy quán vỉa hè ngày xưa luôn.
À đến đây còn được chơi game phím bấm như Mario, Contra cực kỳ thích luôn nha
Bạn nào cá tính mạnh mạnh thì chơi đấu kiếm, đấu võ
Hay chơi mấy 'board game' huyền thoại như câu cá, cờ tỷ phú, thổi bong bóng keo,...
Ngoài ra quán còn nhiều góc tha hồ để sống ảo luôn nha
Nguồn ảnh: FB Cà Phê Mưa Rào
Tha hồ thả dáng có ngay ảnh đẹp mê li luôn
menu của quán nè phong phú vô cùng nha dao động từ 20-35k
Quán bán mở cửa từ 8h30 -22h00


