Kỳ nghỉ êm đềm tại resort 3 sao

Vừa có dịp đi ra Lagi chơi tuần trước. Ban đầu dự định chỉ kiếm khách sạn rùi đi ra đó tắm biển thôi, bạn mình lại bảo ra đó k có nhiều chỗ chơi đâu nên rủ mình đợt này chơi sang đi nghỉ ở resort 1 lần cho đã, coi như dịp xả hơi bù dịp lễ vừa rùi ở nhà. Say oh yeah lun :))
Đặt xe Kim Hùng đi chuyến tối T6, hết 150k/vé. Thật lòng khuyến là nếu còn lựa chọn khác thì k nên lựa chọn nhà xe này nha, giá đã khá mắc rùi mà xe với phục vụ chán kinh í. Bận về đi bằng xe 9 chỗ nhỏ xíu, mình còn tưởng xe trung chuyển k hà, băng 3 người mà bắt ngồi 4 người làm khỏi nhúc nhích, hên là đi chỉ 2h30 là tới. Bận về thì còn tệ hơn, được đi xe giường nằm mất hết 5h, thả mình giữa đường, trong khi đã nói rõ đ/c lúc đầu rồi, lúc đó thì k nói gì, làm phải lội bộ, bực cả người, nhân viên thì phục vụ đúng kiểu nghiệp dư, chán lắm, lên xe mà chẳng có nước uống gì, đến nản lun.
Đến RS lúc nửa đêm nên bảo vệ phải gọi tiếp tân giùm mình, đc đưa đến quầy tiếp tân bằng 'xe ôm' vì đi bộ xa quá :)) Nhận phòng xong đánh 1 giấc tới sáng thiệt thoải mái.
Mình đặt phòng Deluxe River - Garden View , hết 2tr/ngày, checkout lúc 12h nha.

Rs rất rộng nên các khu phòng nằm rải rác khắp nơi. Phòng này làm kiểu bungalow ấy, như 1 căn nhà riêng biệt, 1 căn như vậy có 4 phòng.

Phòng rất đẹp nha, giường nệm êm, dày và nắm thoải mái vô cùng

Đồ dùng trong phòng khá đầy đủ. Điểm trừ là cái tivi nhỏ quá, hơi dỏm. Phòng tắm có bồn tắm, áo choàng lun, view nhìn ra sân vườn rất đẹp, kéo rèm ra là cảm giác hòa mình với thiên nhiên lun. à, bàn chải với kem đánh răng cũng loại dỏm lun, bàn chải gì mà thô cứng quá trời, điểm trừ nữa nha

2 bên phòng là 2 hướng vườn hết, xây cửa kình nên kéo rèm là ánh nắng ngập tràn, view nhìn đẹp. Theo mình thì ở phòng này là khá ổn rùi, chứ ở phòng view biển cũng chán chứ không đẹp lắm đâu do phòng xây khá cách xa biển

Buffet sáng free, coi có gì ăn nè. đây là quầy rau cải, salad với bánh các loại

Thức ăn nóng là hủ tiếu

Nước uống ít loại, có nước cam với trà, cà phê thôi. có chè với trái cây trái miệng

Mình đi trễ nên vắng bớt chứ bữa sau lại tầm 7h hơn là đông nghẹt

Mấy món mình chọn: cơm và cari ăn ổn, súp cũng được, hủ tiếu thì bạn mình ăn nói không ngon, đồ ăn lèo tèo lắm. Nhìn chung buffet sáng không đặc sắc, ít món.

Sẵn nói luôn bữa trưa, cũng ở nhà hàng ăn buffet sáng lun

Ngược lại với bữa sáng, các món bữa trưa ngon tuyệt, giá thì mình quên mất rùi do k có chụp menu :(

Rau củ luộc, chín vừa tới, ăn giòn ngọt cực kỳ

Chấm rau củ với kho quẹt là bá phát, kho quẹt rất mặn đó nha, chấm ít thôi

Canh chua vừa miệng, cá nhiều và dày thịt

Thịt ram cũng rất ngon luôn, vị rất vừa ăn, mặn ngọt kẹo kẹo ăn cơm trắng rất ngon

Mực xào rau củ thì tươi rói, giòn sật sật. Ăn xong no cắng bụng do ngon miệng quá nên ăn hơi bị nhiều

Quầy bar nhà hàng
Ăn xong thì đi tham quan 1 vòng thôi


Cảnh quan rs khá đẹp, khu bờ biển có thảm cỏ xanh mướt, hàng dừa dài, tiếc là bờ cát không đẹp lắm nhưng tắm cũng thích, biển khá sạch

Hồ bơi có khu người lớn rộng rãi

Đây là khu trẻ em



Đi vòng quanh khuôn viên thì thấy cảnh quan lại giống 1 vùng quê nào đó, có dòng sông, hàng dừa rợp bóng, cây cầu bắt qua

Khu phòng này nhìn khá đẹp

Bãi biển thủy triều lên xuống nhiều nên lúc thì không thấy bờ cát, lúc thì dài mênh mông

Khu này để cắm trại nè, có mái che sẵn, thích hợp cho nhóm vào đây thuê lều tổ chức cắm trại chắc vui lắm đây

Công viên cũng đẹp và nhiều thứ xem


Bữa tối các đoàn khách đến nên đông kinh, rất nhộn nhịp

Hát hò gala gì quá trời, mình coi ké thôi

Khu vực hồ bơi ban đêm đèn lấp màu rực rỡ
Rs có nhiều dịch vụ khác như sân tennis, câu cá, kéo lưới, tổ chức đám cưới, sân khấu, khách bên ngoài vào chơi tham quan thì tốn thêm phí nha. Tiếc là không có phòng gym
Nhìn chung khá hài lòng với chuyến đi này, 1 nơi nghỉ ngơi và xả stress khá tuyệt


