Kute Donut - Ăn ngon muốn ngất

[Review]Kute Donuts - Ăn ngon muốn ngất [9/2020] Địa chỉ: 94 Xuan Thuy, Thao Dien, D.2 Một lần đi quẩy quận 2 hẹn bạn ở quán Kute Donuts vì nghe giới thiệu có bán donut mochi thấy là lạ. Anh xe công nghệ chở đến số 94 Xuân Thủy mà không thấy quán đâu liền chạy lên tí nữa vẫn không thấy đâu nên mình đành nói anh quay lại chỗ 94. Dáo dác tìm thì phát hiện số 94 này giống như cái hẻm/con đường sách vậy. Bên trong có nhiều quán nước và quán ăn. Tới quán mình bảo bạn chủ quán cho đợi bạn rồi gọi món sau. Một hồi con bạn đến và lạc y chang mình. Mình ra đầu đường 94 hướng dẫn nó mà nó đi ngang qua mình cũng không hay. Bạn chủ quán sốt ruột thay cho tụi nhỏ nên ra trông ngóng cùng. Hồi nó cũng đến được thì lại phải xách xe qua bên đường gửi xe. Chú bảo vệ sao mừ ngồi hững hờ không thèm đến xỉa đến tụi nhỏ, không thèm phát thẻ xe luôn làm cho 3 đứa (bao gồm chủ quán) bối rối không biết nói tiếng chi. Bạn chủ quán kêu vô đi rồi hỏi giùm cho. Đúng y rằng lúc về bảo vệ đòi thẻ xe, may mà có chủ quán xử lý giùm. Vậy nên các bạn lưu ý nhớ đòi thẻ xe nhé. Mấy người khác chú phát cho mà hai đứa này chú không phát, hựn quá mà. Trước lúc con bạn đến đã được chủ quán tư vấn các loại bánh và nước. Ở đây uống trà chọn mức độ đậm được này. Vì mình sợ bị đau bụng do dạ dày yếu nên kêu bạn chủ pha loãng. Ở đây hạn chế tối đa sử dụng đường nên nước thường cho mật ong vào thay. Bánh cũng làm ít đường nên không hề bị ngọt muốn xỉu như vài chỗ nào đấy. Được bạn bao sanh nhật ăn gì cũng thấy ngon... Honey Lemon Black Tea (40): Mùi trà thơm phưng phức, không bị đắng, mật ong làm vị ngọt thanh Nước trái cây hầm bà lằng (quên mất tên): Do chủ quán giới thiệu và dụ dỗ con bạn uống. Quá nhiều C trong một ly nước nên hơi bị chua nên bạn mình xin thêm mật ong. Donut (29k/cái): Mình đã thử: Socola, Matcha hạnh nhân, Raspberry (có vị hơi chua chua đỡ ngán). Mấy hôm sau mình có order mua về nhà gồm: Sweet Potato, Socola hạnh nhân, Matcha, Raspberry, Matcha glazed. Hộp mang về dễ thương. Loại bánh nào cũng ngon mình thấy chủ yếu là do bột bánh làm dẻo. Quán rất nhỏ, có khoảng 2-3 bàn thôi, chủ yếu mua mang về. Trang trí thì không có gì đặc biệt nhưng nhìn dễ thương. Ngạc nhiên là thấy em Pikachu của kem BUD ở đây nên lấy ra chụp luôn. Bánh nhiều vị để chọn. Hay có khuyến mãi. Ưu điểm: Ngon quá xá, nhân viên siêu dễ thương, tư vấn hướng dẫn nhiệt tình (nhưng đừng bị dụ rồi ăn không đúng khẩu vị của mình thì ráng chịu nha) Không phải ưu điểm: Xa nhà toai quá với chỗ giữ xe chung nhìn hơi run. ------------------------- 📸instagram: @tangerfox
người yêu thích