Kone Cafe
Thêm một quán cafe tone trắng cực xinh xắn cho các bác nè 🥳🥳🥳
Mình tia thấy Kone Cafe cũng mấy năm rồi mà chẳng hiểu sao cứ hẹn lần hẹn lữa mãi để rồi giờ mới đến lần đầu tiên 😢 Lúc nào đi qua Kone cũng thấy kín chỗ để xe, may sao hôm nay đi lại vắng 🤪
Kone khá rộng rãi, tầng 1 chỉ chuyên để xe, lên tầng 2 mới là quầy order và bàn ghế để khách ngồi. Hình như có cả tầng thượng nữa nhưng vì trưa nắng nên bọn mình ngồi ở tầng 3. Quán được bài trí rất tỉ mỉ, từ lúc mở cửa đi lên order mình đã cảm thấy rất thích rồi. Trang trí đơn giản nhưng rất xinh xắn với bàn ghế tone nâu gỗ và tường trắng.
Bọn mình gọi bạc xỉu (38k) và black tea macchiato (40k, thêm trân châu 10k). Bạc xỉu vị gần giống bạc xỉu ở Bắc Việt Coffee mà mình cực kì thích. Ly trà thì to bự luôn, to bất ngờ ý. Kem ngon, trà đen hơi chát, kể ra có greentea thì thích hơn.
Nhân viên ở đây cũng rất nice. Điều hoà mát rượi, rất thích hợp để đi trốn mùa hè nha 🥺
📌 Địa điểm: Kone Cafe - 295 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội.
📌 Thời gian: 8:30-23:00.
0 người yêu thích