KOKORO SUSHI LONG XUYÊN!!!😶😶😶
Đây là một quán guột của mình, mình ăn hồi còn học lớp 10 tính đến giờ cũng 5 năm rồi. Và quán này là quán mình nhất định phải đi mỗi khi về quê. Quán cũng khá dễ tìm, gần trường ĐH An Giang, chỗ ăn thì khá mát, có máy lạnh, nhưng rất ĐÔNG 😰😰 mấy bạn nên đến trước 7h30 tối nếu không muốn đợi nha.
Một món mình luôn kêu khi đến quán là mỳ tươi 🥘🍲 với thịt chiên giòn, thực sự nó rất ngon và không hề ngán, một tô khá chất lượng, ăn no lun (trên hình đấy). Một món khác cũng khá là oke là TOKOYAKI 😍😍 một phần 4 viên mà có 25k thôi, ăn bếu bếu và có mực nên dai dai, nói chung ổn áp lắm.
Ở đây rất đa dạng các loại shushi từ chiên, rồi có cả cá hồi, thuyền shushi 🍣🍙 nói chung đồ về shushi thì có đủ. Nhưng theo cảm quan là không ngon cho lắm 😅😅 ( nếu bạn nào ăn những quán shushi trên SG rồi sẽ có cảm nhận giống mình). Cơm làm shushi ở đây hơi nhão một tí, cá thì cắt cũng không đẹp lắm, nhưng tạm thì ăn vẫn được.
Điểm mình hài lòng là cách bài trí và nhân viên ở đây rất là dễ thương, và nhiệt tình. Không gian ấm cúng, thoải mái 😚😚😚 tạo cảm giác vui vẻ khi ăn hay gặp bạn bè, tụ họp gia đình cũng oke đấy. Tóm lại, ăn chơi cùng người thân, bạn bè thì được nhưng để ăn thật thì mình đánh giá 7/10 thôi nè.
22 người yêu thích
1 bình luận

Dương Minh Đức
27/02/2023 lúc 17:03
❤️
Trả lời