Kokoro Cafe - (lại) một Nhật Bản giữa lòng Đà Lạt

[Review]Kokoro Cafe - (lại) một Nhật Bản giữa lòng Đà Lạt [1/2021] Địa chỉ: 45 Đặng Thái Thân, phường 3, Đà Lạt Giờ thì cà phê phong cách Nhật Bản đã không còn xa lạ gì ở Đà Lạt, thậm chí còn nhiều hơn ở HCM & Hà Nội (vì ở đây đất còn thưa xây một quán to hơn cả nhà toy). Khi kiếm 45 Đặng Thái Thân sẽ ra hai địa chỉ đó là khu du lịch lá phong và Kokoro Cafe (giờ vẫn chưa hiểu sao lại có 2 tên cho dân du lịch rối rắm). Vì chân què của bạn mà phải đi Grab và ở đây thì lái xe cũng không rành địa hình cho lắm (giống mấy bác taxi hồi xưa ở Thái). Và thế là anh lái xe lại đi lạc các bạn ạ. Kế bên Kokoro nó có 2 con đường nhỏ hẹp chạy xuống dốc, đã đến nơi rồi nhưng anh vẫn phi xe xuống hai con dốc này làm lúc chạy lên quay đầu xe muốn chớt, anh không nghe thấy lời hai đứa ngồi sau lí nhí là hình như quán ở ngay trên đầu kìa anh à à à... Giá vé vào là 60k, bên trong có bán nước và đồ ăn. Mới vô sẽ gặp ngay con đường tơ lụa, ủa lộn con đường trải đầy hoa và đèn, phía bên hông có ghế ngồi chờ xe buýt hình Totoro. Cái cổng đền treo đầy lồng đèn viết chữ Nhật hiểu là đi làm cty Nhật liền, cái cổng này đi đền chùa ở Nhật thấy hoài luôn. Đi vô bên trong thấy hai bức tượng to đùng bên trái có mấy anh đang sửa đường đi nên không chui xuống được nhưng lúc về có ghé chụp. Bên phải là chỗ nhà kính đổi màu, tuy nói đổi màu do ánh sáng nhưng đứng đó chụp lâu thì toy vẫn ko thấy nó khác gì. Thường thì chụp trong đây chủ yếu là lấy bóng dáng là chính chứ tối thui mặt khó đẹp được (quan trọng là thần thái...). Có 3 cái kính ở gần cầu thang đi xuống là được chụp nhiều nhất vì nó có cái ghế. Có hai bạn đứng đó chụp, có vẻ là dân chuyên chụp nên hai bạn đã được mấy cô đến nhờ chụp giùm. Đến phiên mình chụp thì ... về nhà xài Lightroom chỉnh sáng cho lẹ. Ở đây có cho thuê kimono để chụp hình sống ảo, đúng là mặc áo kimono chụp lên thấy đẹp dễ sợ nhưng nghèo nên không thuê 😭. Vô sâu bên trong mới là chỗ chính nè. Vì đi trễ, giờ trưa nên đông quá xá, chụp đâu cũng thấy người, nhất là quanh cái hồ cá. Có cái góc tường và nhìn xuống thung lũng thấy trên mạng ai cũng chụp nên bắt bạn lại chụp và với trình đồ chụp của toy thì dòm hoài sao cũng không thấy giống người ta, nhưng cảm thấy cũng ok mà con bạn chả thấy khoe hình đó của nó gì cả, quá buồn cho đứa chụp. Khu này rộng rãi và không quá xa trung tâm nên có nhiều gia đình đi (trẻ em đông đúc, canh kĩ không rớt xuống hồ). Có cái hồ to nhất đối diện với tòa nhà ngàn lớp ngói, tranh thủ không có ai phóng bay bay đến giữa hồ (ngăn cản sự sống ảo của người khác) để chụp cho con bạn, đứng giữa hồ sẽ chụp được góc tòa nhà và cái cổng đền, nhớ coi chừng té. Mấy con cá bu quá chừng mà không xin ăn được gì. Khu xích đu cũng được nhiều người chụp, đứng xếp hàng quá trời, lúc chụp cũng ngại vì sợ người ta dòm vô máy ảnh thấy chụp cùi bắp quá. Nói túm lại thì quán rất nhiều góc đẹp nhưng nên đi sớm để bớt đông chụp mới đẹp. Lúc về chỗ này khó bắt xe lắm nha, ngồi bấm trăm lần mới có anh Grab bắt xe. Lúc đi hai người - xe bốn bánh, lúc về mạnh ai nấy đi - xe hai bánh. Ngồi chờ xe gặp cô kia hỏi bên trong có gì hay ho không mà sao con cô chưa ra. Phải ngồi tâng bóc quán rộng lắm nên chắc chưa chụp xong đó cô ơi. (Hình chưa chỉnh màu nên không đẹp như hình trên mạng =)) )
người yêu thích