Koi Sushi
KHÔNG THỂ ĐẾM HẾT SỐ LẦN MÌNH ĐI ĐẾN ĐÂY NỮA
Đây là địa điểm thích hợp để bạn mời đối tác, khách hàng hoặc đồng nghiệp đi ăn chanh sả mà không bị viêm màng túi.
- Giá ở đây khá phải chăng (theo đánh giá của mình so với các quán sushi khác), nhưng chưa bao gồm thuế nha. Mình nhắc trước để nhiều bạn đỡ bỡ ngỡ
- Món ăn: Mình thích ăn nhất món Waka Waka và Sashimi cá hồi + cá hồi 5 kiểu. Các món còn lại mình đánh giá là chế biến ngon.
- Nhân viên: Thái độ phục vụ của nhân viên tạm ổn, đôi khi có hay quên một tẹo thôi, nhưng còn lại rất lịch sự.
- Nhược điểm của quán là không gian hơi nóng, hầu như lần nào mình đi cũng bị nóng, chỉ cần cải thiện chỗ này nữa là tuyệt vời.
- Quán có khu vực trên lầu nữa, nhiều bạn nếu mới đến lần đầu (giống mình) thì sẽ nghĩ quán chỉ có khu vực tầng dưới, nhưng không phải đâu =]]
- Toilet sạch sẽ, mình đánh giá ổn
UPDATE THÁNG 9/2020
- Thái độ 1 bạn nhân viên phục vụ không tốt: Đúng cho câu 1 con sâu làm rầu nồi canh.
So với những lần của những tháng trước đây mình đi thì 2 3 tháng gần đây quán đông hẳn lên. Nhưng có lẽ vì đông nên thái độ nhân viên đi xuống chăng? Đúng nghĩa 1 con sâu làm rầu nồi canh.
Mình đi với bạn, ướt mưa nên mình lên nhà VS lau chút rồi xuống mới order. Bạn mình đã order trước. Lúc mình order sau thì bạn nữ nhận order (đeo khẩu trang, cao không mang kính) tỏ ra hơi khó chịu, chau mày, kiểu cảm giác rất mệt mỏi vậy (mà quán cũng đâu có đông đến nỗi vậy đâu? Và còn rất nhiều nv phục vụ khác mà ???) Khi mình order, bạn nhận order với thái độ hơi cộc. Mình đọc tên món thì bạn kiểu "Chị nhìn menu chỉ vào giúp e" xong làm vẻ khó chịu. Mình thấy mất hứng ăn luôn ấy. Lúc đó chỉ muốn lên review lại nhưng thôi vì quán nhìn chung mình đánh giá ổn nên thôi
Mình nghĩ quản lý cần làm việc lại với tất cả nv về thái độ
11 người yêu thích
0 bình luận