Kimbap FC nằm ở đường Điện Biên Phủ
Kimbap FC nằm ở đường Điện Biên Phủ P15 Quận Bình Thạnh hẻm Nhà thờ Chính Lộ (mình không nhớ rõ địa chỉ.) các cậu có thể search tên của nó trên facebook nghen.
Đây là quán gần nhà mình, mình ăn từ khi quán mới mở luôn, mà giờ cũng khá lâu rồi không ăn lại vì quán bán thất thường lắm, ý mình là hôm nào quán vui thì bán ngon lắm, hôm nào buồn thì xác định dở ơi là dở :))))
Vì hôm nay lười chạy đi xa nên mình ra đây ăn lại xem mùi vị thế nào,
Mình gọi
Gà Phô Mai: 1 khay được tầm 5 miếng gà, khoai tây, cà rốt và ít phô mai trên mặt, sẽ được làm nóng trên bếp tại bàn luôn. Nói chung là, chắc do 59 ngàn nên mình không nên kì vọng lắm, gà thật sự không đậm đà mấy, nước sốt với mình khá nhạt và dầu hơi nhiều.
Gà Hầm Cay: đây chắc chế biến từ Gà Phô Mai ra vì mùi của nó tựa tựa nhau, mà sốt của Gà hầm cay nó sệt hơn chút xíu, và the vị ớt một chút, có thêm củ hành, hành baro.
Cơm trộn bò: ưm đây có lẽ là món ngon nhất trong 4 món mình gọi. Mình lỡ trộn xong rồi mới chụp nên là không đẹp mắt cho lắm :))
Món này bò bằm được quán cho thoải mái lắm, rất nhiều. Có cà rốt, bí ngòi, xà lách xắt nhuyễn, nấm đông cô,.. đặc biệt là mình công nhận sốt tương của quán pha ngon :)) đến đây các cậu nên gọi món này vì nó ngon thiệt :))
Món cuối mình ăn là Mì dai lạnh: mình ăn thì lại thấy cứng :)) chả hiểu sao. Mình nhớ món này đến 49 ngàn nhưng chỉ có ít mì phía trên, 1 đống bắp cải trộn phía dưới và một quả trứng luộc. Ăn ở mức tạm thôi vì vớt vát lại sốt tương mình đã khen phía trên, nên khi trộn lại thì ăn cũng ra trò lắm. Mặc dù mì cứng ngắc à, gắp được vài đũa thấy ngon, rồi mình bỏ dở nửa tô luôn, chắc do mình không quen ăn mì lạnh lắm.
Mình không nhớ rõ giá từng món, nhưng tổng bill thêm 2 chai pepsi thì chỉ có 240 ngàn cho 3 người ăn.
Nhưng nếu so với các quán Hàn quốc giá bình dân hiện tại như Busan, Hanuri thì quán này mình nghĩ không bằng được.
Điều mình hài lòng nhất khi ăn ở đây: nhân viên vô cùng dễ thương, nhiệt tình.
Điểm trừ: quán hơi tối, thật sự là tối lắm chứ không phải hơi nữa :)) mình phải chỉnh sáng lên một chút để thấy rõ thức ăn. Và quán khá là nóng.
Hihi cám ơn mọi người đã đọc bài review
người yêu thích


