Kiểm chứng bánh xèo Song Nguyệt nức tiếng trên phố Tô Hiệu
Nghe danh Bánh xèo Song Nguyệt Tô Hiệu nổi tiếng bao lâu mà đến giờ mình mới có cơ hội đi kiểm chứng.


Bánh xèo miếng tròn, giòn tan, không bị cháy mà thơm thơm mùi bột nghệ

Nhân rất nhiều tép, con nào con nấy to chắc, cắn đã miệng lắm. Về cơ bản thì mình có thấy khác các quán bánh xèo khác là bánh ở đây nhỏ hơn và mỏng hơn. Nhưng nhìn chung thì thấy nhiều thịt, vừa vặn, khá là chim ưng

Nem được nướng trực tiếp trên bếp than nên vẫn giữ được độ nóng hổi, thơm mùi gia vị đặc trưng như tiêu, sả, gừng,...

Nem lụi to, mềm ăn không ngấy, có vị hải sản khá rõ.

Nước chấm: chua chua ngọt ngọt khá vừa miệng. Có cái bát màu ngà ngà kia chị nhân viên bảo pha vào nước mắm ăn. Mình pha thấy khá béo ngậy và thơm


Bánh tráng cuốn: Bánh tráng màu trắng và hơi cứng, muốn ăn phải nhúng cho mềm mới ăn được. Mình thấy khá hay ho vì các quán bánh xèo khác toàn cho bánh tráng cuốn mềm mềm cuốn được luôn.


Ăn kèm sẽ có 1 đĩa rau sống ăn kèm.

Mình ăn 1 suất 2 người hết tổng 65k. Gía hạt rẻ mà ăn đã miệng ghê
) chắc chắn sẽ quay lại lần nữa .

Địa chỉ quán: 115 B7 Tô Hiệu



