Buffet lẩu - kichi kichi

Buffet lẩu băng chuyền Mình ăn tại cơ sở Nguyễn Hoàng- Mỹ Đình hà nội Thấy ngta bốc phốt quá nên mình đi ăn và thấy ... ngon. Cá hồi hẳn là phi lê tươi mới chứ ko phải vây như trước để bồng bềnh mép xẹp, bạch tuột con nào con nấy to ú nu, bò, heo , gà thì mênh mông... vị của lẩu cũng đậm đà hơn, món tráng miệng cũng ngon hơn, vẫn trà quế và chè long nhãn nhưng trà đậm vị chứ ko nhạt nhẽo như trước kia. Sau 1 thời gian buồn lòng kichi thì mãi mới quyết tâm quay lại cơ sở Mỹ Đình , quản lý nhà hàng vẫn nhớ đến mình đi ra hỏi " bé ko di hả anh chị" , tiếp đón chăm sóc hết mình. Mà nhà mình đi đâu cũng có ng nhớ cơ, sang kichi aeonl mai Hà Đông cũng gặp cô quản lý quen 5 năm trước ra chào 🤣
người yêu thích