Kichi kichi - Lẩu băng chuyền

Mình ăn ở Kichi Kichi khá nhiều vì bạn gái mình thích lẩu ở đây nên hôm nay, đi ăn Kichi ở Pearl Plaza Và lần này, được xếp đúng cái chỗ mà bị hư công tắc bếp (chỗ mà sau lưng có cửa kính nhìn ra ngoài được). Lúc được lúc không, không thể vặn to nhỏ. Thế mà nhân viên lại không đổi chỗ khác, mình có nói mà bạn nói nó bị lờn công tắc xíu thôi(lúc đó quán đang trống quá trời). Mình xài đúng được nấc số 4 sôi sùng sục, vặn giảm là bếp tắt, và rất khó để bật lại. Ok File Bò Mỹ là món mình khoái nhúng lẩu nhất ở Kichi Kichi vì thấy ngon, nhưng đợt này không hiểu sao ba chỉ bò mỹ lại không ngon. Đây là cảm nhận riêng. Lẩu Tomyum là món mình khoái nhất và auto gọi. Mình thích rau tần ô, nhúng lẩu rất đã. Vây cá hồi cũng rất ngon. Mình không ăn hết tất cả topping trên chuyền mà chỉ ăn tầm vài món cố định, tại mấy món kia mình không thích lắm. Nhân viên setup khá nhanh, cứ thấy dĩa chồng cao là tự động tới bưng đi. Trừ việc ko đổi chỗ cho mình còn lại nhân viên kichi kichi rất ok. Không gian rộng rãi, nhưng sau đợt covid thấy hơi vắng, chứ bình thường thứ 7, CN không có chỗ ngồi đâu. Nói chung, kichi kichi là 1 cửa hàng mình rất thích, nhưng lại không hợp ở Pear Plaza 😅😅
người yêu thích