Kích thích vị giác GỎI SỨA NHA TRANG ăn là chỉ có mê

Nay hỏng biết bị gì mà thèm gỏi kinh khủng. Lướt lướt facebook tìm thì tình cờ phát hiện gỏi sứa nhìn cũng bắt mắt nên đi ăn luôn.
Quán này tên BÁNH CANH XƯA (ở 44 Nguyễn Văn Thương - đường D1 cũ kế bên Pearl Plaza), chuyên bán mấy món Nha Trang.
Tụi mình đi 5 đứa nên kêu luôn 3 phần ăn cho đã cái nư.
Do đợt dịch vừa rồi quán chủ yếu bán online nên dời hẳn bếp ra ngoài luôn chưa dời vô lại nên mình thấy được lúc bếp trộn gỏi luôn. Ai kêu thì mới bắt đầu trộn. Nhìn làm sạch sẽ lắm nên rất là ưng bụng nha.


Zoom cận cảnh từng phần gỏi sứa cho các bạn xem nè. Giá 48k/phần nha!


Nhìn hấp dẫn chưa ^^ Ngoài sứa, tôm, thịt thì gỏi gồm các nguyên liệu khác như: bắp chuối, cà rốt, hành tây, rau thơm, hành phi, đậu phộng.

Sứa ăn vào giòn giòn, sựt sựt.

Chấm với mắm ăn tăng thêm phần đậm đà.

Tôm cũng tươi lắm luôn.

Gấp hỗn hợp ăn cùng bánh tráng ta nói nó sướng cái miệng gì đâu. Chua chua ngọt chọt mặn mặn, đã quá sá.

Bạn nào mà biết ăn sứa thì nên đến đây ăn thử nha. Ngoài gỏi sứa mình thấy cũng có bún sứa cá nữa. Tha hồ cho các bạn lựa chọn.



