Kí ức tuổi thơ ùa về chỉ bằng một QUE KEM 4K ở Sài Gòn

Mấy ngày SG nóng thế này ra đường ăn được cây kem lạnh lạnh thì đã biết mấy. Nhắc tới kem thì mình chợt nhớ đến tiệm kem cây này được bố mẹ dẫn đi ăn từ thời học cấp 1. Tìm hiểu về lịch sử thì tiệm kem này đã bán hơn 60 năm ùi. Ai dân SG gốc chắc đều biết đến đây. Nay quay lại sao 1 thời gian lâu sẵn review các bạn luôn nè.

Địa chỉ quán: 19 Nguyễn Huy Tự, Quận 1.
Giờ bán: 8h - 20h.

Kem ở đây đều được sản xuất làm ra còn khá thủ công nên vẫn giữ được hương vị truyền thống quen thuộc ko như các loại kem thị trường hương vị công nghiệp chủ yếu là phẩm màu chứ ko đậm vị.

Ở đây bán kem ký sỉ lẻ số lượng lớn luôn 1 cây là 80k và kem cây giá từ 3k.

Đây là menu quán nè. Nhiều mùi vị lắm. Mùi vị tuổi thơ nhất là kem tắc á. Hồi nhỏ mình hay ăn cây này lắm.

Mình mua 4 cây gồm các mùi: Đậu xanh, khoai môn, dừa, tắc. Mỗi cây 4k, riêng cây tắc 3k.

Khi mua mang về quán gói kem trong túi giấy và lớp bọc bảo vệ khá kĩ, ko lo bị bay hơi chảy kem.

4 cây này cây nào cũng chất lượng.


Mùi đậu xanh đậm, dừa cũng đậm.

Kem tắc ăn chua chua, vị này ăn đơn giản nhất, dễ ăn nhất nữa. Mình ăn tận 2 cây này hihi.


Các bạn có thèm kem hay muốn mua kem kg về mix ăn thì ghé quán nhe. Đảm bảo ko thất vọng đâu.


