KỈ NIỆM TUỔI HỌC TRÒ VỚI MÓN BÁNH CANH CUA🤗🤗🤗
❤Mấy nay thấy gần tới ngày nhà giáo Việt Nam rồi nên thấy nhớ nhớ tuổi học trò hay rong ruổi quán xá với bạn bè. Thời đó ngoài mấy món lề đường như là bánh tráng trộn hay trà sữa thì món bánh canh cua là món mang đậm tuổi học trò của mình với nhỏ bạn, mà nay ghé quán bánh canh cua này thấy nhớ nhớ nên rv cho mng xem nè.
❤Bánh canh cua 20k (đường Lê Thị Hà, thị trấn Hóc Môn, TPHCM) cách nhà sách Nhân Văn 2 căn nè hoặc chếch chếch Bún đậu mẹ Lê Thị Hà. Cô chú mở từ 3h chiều bán đến hết nhen
❤Ngày trước thì 2 đứa 2 tô giờ 2 đứa 1 tô nên là kêu tô lớn 30k luôn😂😂😂 chứ tô có 20k thui nha. Nước dùng khá đậm đà, chả tôm ok mà thịt tôm thì hơi little 1 xíu nhưng mà được cái thịt heo ngon. Sợi bánh canh dai dai, bỏ thêm ớt xay với nước mắm vắt thêm miếng chanh chua choa ta nói nó đã
❤Theo mình thấy bánh canh cua ở đây với topping như hình thì giá như vậy là hợp lý và ăn cũng okela lắm nhaaaaaaa
22 người yêu thích
0 bình luận