Khuyến mãi hấp dẫn mua 1 tặng 1 với giá ưu đãi

Lotteria đang có khuyến mãi khủng ơi là khủng: mua 1 tặng 1 nên rủ thằng bạn đi liền, chần chờ chi nè!

Khi mua 1 phần Chicken Set bất kì sẽ được tặng 1 món trong happy menu, gồm những món như: burger gà, burger teriyaki, burger cá, fish nugget, gà vui vẻ, hotdog, khoai tây chiên, hot pie, salad bắp, kem hay pepsi tha hồ cho các bạn lựa chọn!

Đây là chân dung phần ấy đây, tính tiền như 1 phần Chicken set 79k thôi! Còn phần tặng thêm thì mình chọn burger cá.

Đi 2 người nên tụi mình gọi thêm 1 ly Pepsi 10k, giá cũng rẻ nên gọi ngay thôi!
Gọi xong lấy số ra bàn ngồi đợi dài cổ!

Chỗ này không có chiên gà để trước, giống như là kêu xong mới chiên ấy, nên đợi hơi lâu, mỗi tội gà mang ra nóng hổi, giòn ngon nên cũng an ủi phần nào!
Phần Chicken set đây gồm 2 miếng gà, 1 phần khoai tây và 1 ly nước ngọt (M).

Yêu cầu lấy 2 má đùi mà rút cuộc mang ra 1 đùi, 1 ức, thôi kệ, ăn đại luôn chứ nói lại là lại phải đợi nữa, lâu muốn chết!

Lấy tương và chuẩn bị ăn gà thôi nào! :)

Cắt miếng gà ra và ăn thôi! Gà vừa chiên còn nóng hổi vừa thổi, vừa cắt vừa ăn. Thịt gà giòn tan lớp bột và da gà bên ngoài, ăn ngon ngon, bên trong thì mềm, chắc thịt, còn ướt chứ không khô, chiên kĩ không còn máu nữa!

Chấm thêm tương ớt cho cay cay, đậm đà nè!

Còn cái đùi gà cầm tay chấm ăn cho nhanh, với lại cầm tay thấy ăn ngon hơn nữa! :)

Giờ đến chiến khoai tây: chiên giòn bên ngoài, bên trong thì mềm mịn, ăn ngon nhưng mỗi tội hơi ít 1 chút!

Chấm thêm tương cà ăn cho ngon nè mọi người!

Vừa ăn vừa giải khát thêm ly Pepsi mát lạnh để lấy sức mà ăn tiếp coi!

Giờ ăn burger cá thôi nào!

Lột ra cho các bạn thấy rõ hơn nè! Nhân to, ăn đã, nguyên miếng hình vuông luôn!

Cạp...cạp..! Lớp nhân cá tẩm bột chiên giòn, ngon, có kèm rau xà lách ăn cho đỡ ngán, nhưng phần này sốt hơi ít, vỏ bánh thì được nướng lại còn nóng nên thơm thơm!




Ăn xong, lia mấy tấm không gian quán cho các bạn coi nè!

Ở chi nhánh này có thêm điều thú vị nữa, đối diện sân trượt băng, tha hồ mà ngó người ta té oạch oạch! =)) Tiếc lúc ăn sân vắng quá, không có ai! :))


