Khung ảnh handmande

Tự dưng lục lại đống hình hồi sinh viên lại thấy cái này, kỷ niệm lại ủa về. Nhớ hồi còn đi học, mỗi khi đến dịp ngày phụ nữ lại lôi cả đống đồ ra làm handmade tặng các bạn nữ trong lớp. Hôm đó mình làm cái này, khung ảnh bằng giấy cứng, nhìn tuy đơn giản không cầu kì nhưng lại rất khó để làm, đòi hỏi sự khéo tay á nhen. Mình làm theo chỉ dân trên mạng á, lên mạng search là ra ngay. Các bạn chỉ cần vẻ khung theo như hướng dẫn rồi in ra, sau đó cắt theo khung đã vẻ sẵn rồi xếp lại thôi. Nếu muốn khung đẹp thì tìm ảnh đẹp đẹp ghép vô (tùy màu yêu thích của các bạn gái mà mình chọn nhưng màu như trong ảnh). In bìa cứng mà in màu nữa giá cũng khá chát, tính ra hồi đó sinh viên thì hơi chát chứ giờ đi làm rồi thấy giá đó bình thường (ấy thế mà không còn thời gian để làm nữa :(( ). Khung thì phải có ảnh, mình cũng chọn nhiều hình cá nhân của tất cả thành viên trong nhóm để ghép lại tặng mấy bạn nữ, mong rằng mỗi người, khi nhìn lại khung ảnh này lại nhớ về nhau như thời mọi người còn xem nhau là gia đình.
người yêu thích