Khu tổ hợp Still Đà Lạt
[Review]Khu tổ hợp Still Đà Lạt - Nhật Bản bé bé [1/2021]
Địa chỉ: 59 Nguyễn Trãi, Đà Lạt
Giờ hoạt động: 8:00 - 21:00
Nếu ai mê Nhật mà chưa được đến Nhật thì có thể ghé Khu tổ hợp Still tại Đà Lạt một lần để trải nghiệm. Still nằm ngay trung tâm Đà Lạt cách ga Đà Lạt chỉ vài cuốc đi bộ. Nếu đến sáng sớm sẽ vắng người tha hồ chụp cảnh, nếu đến buổi tối sẽ có đèn lung linh nhưng chụp nhớ đừng run tay kẻo bị nhòe.
Hôm đó mình đi bộ từ ga qua, đường rất vắng vẻ, trên đường đến còn có nhiều quán nhỏ khác cũng theo phong cách Nhật. Bên ngoài quán có treo biển Still nhỏ nhỏ và hình bé Vô Diện. Khu này gồm nhiều quán sử dụng chung chỗ ngồi. Lúc đầu không biết nên vô quán đầu bạn mình đã gọi nước liền, mình dòm thực đơn thấy ghi nếu không gọi món thì đóng bao nhiêu tiền đó để tham quan. Mình tính đóng tiền thì bạn nhân viên bảo vô bên trong còn nhiều quán lắm gọi ở trỏng cũng được. Thế là mình bỏ mặc con bạn chờ nước của nó ở đó mà vô trong kiếm món khác. Bên trong có đủ các loại quán, có bán kem, pizza, mì, nước, đồ lưu niệm, rượu bia, vv. Sáng sớm chưa ăn sáng không lẽ ăn kem nên mình đã gọi phần ramen (69). Ngồi ở đâu nhớ nói trước không nhân viên tìm mất thời gian. Ramen gà có cải, cà rốt, sủi cảo, gà... nhìn là thấy khác mấy loại ramen truyền thống rồi, ăn vị hơi lạ lạ, không có mặn như ramen thường, rẻ hơn nhiều với ramen thương hiệu. Khu này có 3 chỗ hút khách nhất đó là (1) Totoro cầm dù quấn khăn (dù thì nhỏ mưa cái ướt nửa người); (2) Vô Diện chìa tay xin tiền... hay cho tiền?; (3) khu rừng tre siêu mini bên hông. Đến đây mặc đồ Nhật thì hợp phải biết. Ăn uống ở đây sẽ được hưởng không khí trong lành vì cây xanh um tùm lại ít xe qua lại. Có cái quán treo hình couple với đủ giới tính bao gồm FA. Ở đây có chỗ ngồi trên gác nữa nhưng hơi khuất bóng phải để ý kỹ. Nếu mà chán người chán cảnh thì bạn cũng có thể chơi với mèo, với chó (ít thấy), với cá nhưng chúng có chơi với bạn không thì là chuyện khác.
-------------------------------
Instagram: @TangerFox
0 người yêu thích
0 bình luận