Khu du lịch với bãi biển đẹp, xanh trong và nhiều dịch vụ giải trí vui

Mới biết thông tin bạn giới thiệu về khu resort Hòn Cò - Cà Ná với bãi biển view đẹp kinh khủng khiếp, nước biển thì trong xanh và sạch, nên rủ cả đám đi xác thực liền. Và thật sự ta nói là mê mẩn luôn, đẹp và cuốn hút không thể cưỡng!
Bên cạnh đó, các dịch vụ vui chơi ở đây cũng khá là hấp dẫn, nào là tiệc nướng BBQ Buffet, khu ăn vặt với các món hấp dẫn trên bãi biển, đốt lửa trại...
Được dịp đi chơi cuối tuần quá xá vui cùng bạn bè nên tiện thể làm bài review cho các bạn coi chơi luôn! 


Mình ở SG, đi đến Hòn Cò - Cá Ná Resort này cũng khá là dễ dàng. Mình thì đi xe Như Quỳnh, giá vé chỉ có 140k/người, tiền xe khá là rẻ! Còn không các bạn có thể tham khảo giá vé, giờ giấc và các hãng xe khách tại đây!
Mình thì chọn đi buổi tối để ngủ cho khỏe, xuất phát tại bến xe Miền Đông khoảng 9h tối, đến khu resort này là cỡ 3-4h sáng, nên nhớ dặn bác tài khi đến nơi gọi dậy nhé, không là đi lố luôn thì khổ!

Khu Resort nằm ngay đường quốc lộ nên xe khách đỗ ngay cổng luôn, không phải đi xa hay bắt xe gì, quá ư tiện lợi!
Quang cảnh khu Resort Hòn Cò - Cà Ná này, quá ư là rộng rãi luôn! Nhìn là có cảm tình liền!


Điều thú vị khi mới đến đây đó là dãy núi đá ngay đối diện khu resort luôn, nhìn cực kỳ hoành tráng!


Mình đến đây lúc sáng sớm vậy cũng không lo lắng gì, tiếp tân phục vụ 24h, cứ đến check in rồi lấy phòng thôi!
Đến sớm quá, nên vô phòng đánh thêm 1 giấc mới được!


Phòng tụi mình chọn là phòng Deluxe, khá là sang trọng, hiện đại, sạch sẽ và ấm cúng nhỉ!
Không những thể phòng còn hết sức tiện nghi, có đủ dịch vụ như wifi, truyền hình cáp, tủ lạnh, máy lạnh... còn có cả két sắt để chứa đồ quan trọng nữa!
Nhìn vô là thích!


Có phòng tắm nằm ngay trong phòng, rộng rãi và hết sức sạch sẽ, thơm tho.
Tắm rửa trước rồi làm 1 giấc cho khỏe, mai vui chơi thôi!

Dự định dậy sớm ngắm bình mình mà đến hồi nằm giường thoải mái quá, ngủ quên lúc nào không hay!

Dậy thì mặt trời cũng đã lên mất tiêu rồi, bụng đói meo nên đi ăn cái gì lót dạ đã!

Chén liền Buffet sáng. Ở khu resort là sáng dậy sẽ được ngay phiếu buffet miễn phí để ăn sáng tha hồ luôn! Chưa gì mà có cảm giác ưng cái bụng rồi nha!


Buffet sáng thì ở nhà hàng Núi Nhạn nghen!

Khu buffet đây nè, cũng khá nhiều đồ ăn, tha hồ mà lựa chọn!

Nước cũng hoàn toàn miễn phí nhé! Mình thì thật sự thích uống trà trái cây ở đây, thơm ngon, mát lạnh cho ngày hè sảng khoái.

Đây là bữa ăn nhè nhẹ của mình nè! Miễn phí mà, nên ăn cho cằng hông luôn!

Có mì Ý sốt bò, xúc xích, thịt nguội, phở... còn có cả bánh sandwich nữa, trứng ốp la, ăn thả ga luôn!
Còn bạn nào không ở resort thì cũng có thể mua vé buffet để thưởng thức. Giá cũng khá là rẻ và phải chăng.

Ăn xong là thấy tiếng gọi của biển cả mời mọc liền, thay đồ nhào xuống liền thôi!
Nước xanh mát, sạch sẽ nên không ngại nắng tắm thỏa thích!

Nước biển trong nhìn xuống tận đáy luôn mà!

Điểm hấp dẫn ở bãi biển này là còn có thêm mấy tảng đá nằm sát bờ bển nữa nè! Nhảy lên chơi đùa vui thật vui! Bữa mình đi ngay dịp cuối tuần cũng đông người tắm lắm! Thích luôn!

Có mấy túp lều ngay sát bãi biển để ngồi ngắm cảnh cho mấy bạn sợ đen đợi sáng sớm hay chiều tắt nắng mới tắm!
Nhưng mình thì bung xõa hết, lâu lâu đi chơi xa, vũng vẫy dưới làn nước biển trong xanh cho đã, đen tí cũng đc!


Còn bạn nào mơ ước có làn da nâu thì có khu ghế mây nằm tắm nắng luôn nha! Nằm trên ghế này ở đây thấy sang chảnh ghê á!



Đi biển thì không thể bỏ qua mấy trò chơi quen thuộc này được! Nào là đánh banh, xây lâu đài cát, hay chôn sống 1 nạn nhân xấu số nào đó
đùa thôi chứ chút đào bạn đó lên lại à! 
Ăn no thế mà tắm 1 hồi là thấy đói liền, thấy có khu ăn vặt nướng nướng gì đó, người ta bu đông, cũng bon chen lại coi cho biết!

WOW, trứng cút nướng phô mai món yêu thích của mình đây nè!


Nhìn ngon lành cành đào chưa, dzứt liền 5 chén ăn cho đã!

Đặc biệt có món Nem Phan Rang nướng nữa nè!
Ăn khác nem miền Tây mình vẫn hay ăn và khá là thơm ngon!

Ngoài ra còn có bánh tráng nướng nữa kìa!

Với khu ẩm thực này thì cứ đến quầy mua phiếu rồi ra đổi hàng thôi!

Còn có nước mía nữa, cũng như mấy chỗ khác thôi, nhưng được cái uống trên bãi biển, cảm giác hết sức là thú vị!

Thêm quầy nước pha chế ngay trên biển nữa, cũng hấp dẫn lắm nha!

Mình thì thích nhất mấy loại sinh tố ở đây!
Làm toàn bằng trái cây tươi ngon!

Mà giá lại rẻ vô cùng, nên không đợi chờ gì mua ngay uống thôi!

1 ly sinh tố dứa và sinh tố sapoche. Đậm đặc, pha chế ngon, trái cây tự nhiên, không béo nhiều nên uống thật thanh mát, trời nóng uống mấy loại này mới sảng khoái trong người và còn đẹp da nữa chứ!




Ngoài ra thấy cũng còn có bán trái cây hay nem Phan Rang nữa kìa, mua về làm quà hay ăn nhậu ngay tại biển cũng đc!


Có khu sẵn để nhậu nhẹt, ăn uống vui vẻ cùng bạn bè luôn!


Còn không có thể dùng các món ở nhà hàng cũng được, không gian rộng rãi và thoáng mát, lại có nhiều món ăn nữa, tha hồ chọn lựa.
Ăn xong no nê, đi nghỉ trưa tí rồi chiều ngắm cảnh, đi chơi thì phải tranh thủ chứ ngủ hoài thì phí lắm nha!


Đi dạo trong khu resort Hòn Cò - Cà Ná này cũng thú vị lắm đó nha!

Đầu tiên là dãy phòng Duluxe tụi mình đang ở nè!

Còn đây là dãy phòng Standard.

Dãy phòng Suite này thì sang chảnh hơn, mở cửa ra đứng ngoài hiên là thấy biển trước mắt luôn!

Ngoài ra còn có thêm phòng tập thể, phòng bình dân khi đi theo nhóm lớn, trường học hay công ty.

Đặc biệt là mình cực kỳ thích vụ Camping bên bãi biển như thế này nè, nhìn thú vị vô cùng luôn!

Hòa mình cùng thiên nhiên, nắng gió chắc thích lắm he, bữa sau phải thử mới được!
Phải thử nghiệm mấy cái này cho không hoang phí tuổi trẻ nè!
Mà giá thuê lều rẻ hơn nhiều so với ngủ phòng, cực kỳ thích nha!


Qua chỗ kia thấy có chỗ tập gym với đầy đủ trang thiết bị hiện đại luôn nè! Đi du lịch vẫn có thể duy trì sức khỏe bằng việc tập thể dục thể thao nha!




Quanh khu Resort thì cây cối nhiều, um tùm và xanh mát, có cả vườn thanh long nữa, nhiều góc đẹp, tha hồ chụp hình khoe bạn bè luôn!


Có khu nhà hơi vui chơi nữa, tha hồ mà đùa nghịch!


Còn đi qua con đường bên dãy phi lao này, ta nói cảnh đẹp mê mẩn, mình đã bị đốn tim!



Khu bãi biển nước trong xanh, bầu trời ngập tràn nắng cũng trong xanh, long lanh luôn!



Thích nhất là khu này có nhiều đá, tha hồ mà chụp choẹt hình để khoe với bạn bè, mình cũng chộp được vài pô nhìn nghệ thuật lắm nha!

Dạo 1 hồi là cũng đến buổi chiều tối, tiệc buffet nướng BBQ đến hồi chuẩn bị xong kìa! Tiệc lớn, nhìn ngon và hoành tráng lắm!





Toàn những món ngon và chất lượng không thôi: có tôm, mực, sườn, cánh gà... nướng lên mùi thơm ngào ngạt, chịu không nổi luôn!

Trong khi đợi chuẩn bị đồ ăn xong thì có tiết mục giao lưu văn nghệ, cây nhà lá vườn nè! Cũng có nhiều người hát hay như ca sĩ luôn vậy đó!



Khán giả ngồi xem quá chừng luôn! Bạn nào mạnh dạn thì cứ xung phong lên hát thôi!


Tiệc buffet ngoài đồ nướng ra thì cũng có nhiều món ngon khác nữa nhé!

Ăn cho no bụng thì có cơm chiên nè, có 2 vị để lựa chọn: cơm chiên tỏi và cơm chiên muối ớt xanh (cái này nghe lạ và thú vị nha, vị cơm thêm phần cay cay, the the của ớt xanh, ăn ngon lắm).

Ngoài ra còn có phục vụ bánh canh Phan Rang nữa, ăn chất lượng và ngon lắm luôn!


Giờ lành đã tới, nhập tiệc thôi!



Khách khứa tham gia buffet nhiều vô kể, đứng xếp hàng để lấy đồ ăn hàng dài luôn, hơi chen chúc 1 tí nhưng được cái không khí nhộn nhịp, rất vui!

Thêm phần ở khu du lịch này dịch vụ tổ chức tiệc buffet khá tốt, khách đông, nhưng vẫn xếp hàng ngay ngắn, không xô đẩy hay chen lấn!

Đông quá qua khu bánh canh lấy ăn trước, cũng đông không kém nhưng được cái nhanh hơn 1 chút!
Sau 1 hồi chen chúc cũng lấy được phần ăn của chúng mình! Tô bánh canh nóng hổi, vừa thổi vừa ăn!
Bánh canh tô nhìn rất đặc biệt và chất lượng nha! Có nguyên miếng phi lê cá to, có sườn, chả thì nhiều loại, quá trời, ăn chất lượng luôn!
Vị nước lèo thì ngon cực, nấu kiểu miền Nam ngọt ngọt, nhưng không quá đậm mà vừa ăn.

Còn đây là phần nướng nè, nhìn chất lượng, và no luôn, ăn xong phần này no cằng hông luôn!

Cơm chiên khá ngon, mềm dẻo và tơi hột, vị vừa ăn, thơm ngon hấp dẫn!
Đồ nướng chất lượng, đặc biệt là hải sản tươi ngon, nướng lên mùi thơm phức, gia vị nêm nếm vừa miệng, ăn là ghiền!

Ăn xong no nê bây giờ là đến thời khắc quan trọng nhé: vui chơi nhảy múa bên bãi biển!

Giờ G đã đến, chuẩn bị thắp lửa trại thôi!

Hú hú, mấy bạn đang cầu lửa đây, nhìn vui quá xá!

Đi dịp cuối tuần thế này, đông đúc đúng vui luôn! Không có xa lạ, gặp nhau là quen à, không ngại ngùng gì cả, vui đùa thỏa thích luôn!

Ta nói đốt lửa trại, vui đùa quanh đống lửa, vui ơi là vui luôn đó!
Chỗ này bãi biển rộng, tha hồ vui đùa, đốt lửa trại thoải mái!

Không chỉ nhảy múa không thôi mà còn có MC dẫn chương trình để tham gia các trò chơi vui mà tếu ơi là tếu!

Lửa càng bùng cháy thì anh em vui chơi càng sung, tiếng cười đùa át tiếng lửa bập bùng luôn!




Lâu lâu đi vui chơi dã ngoại mà đốt lửa trại thế này thì vui thật đó! Càng về sau càng vui, nhảy múa hò hét vui bà cố!
Khu này là khu resort riêng, không phải khu dân cư nên vui chơi thoải mái mà không ngần ngại ảnh hưởng ai cả, đã luôn!

Bữa đó quẫy lửa trại đến 3h sáng luôn! Vui chơi nhảy múa xong, mệt mệt thì ngồi nướng khoai, nướng bắp với bạn bè, ăn thật vui!
Thật là 1 kỉ niệm đẹp với mình!

Vui chơi ở Resort Hòn Cò - Cà Ná xong cảm thấy rất thích và mê nơi này. Vừa có thể đi nghỉ dưỡng hay vui chơi đều được cả. Giá cả lại phải chăng, dịch vụ tốt và nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Giá xe đi đến đây cũng rẻ nên nhất định sẽ ghé thêm lần nữa và rủ đông đông bạn đi bung xõa ở đây cho đã luôn!





người yêu thích


