Khu Du Lịch Sinh Thái Rừng Trà Sư

Khi xuôi về miền sông nước Phương Nam, chắc hẳn các bạn đều có chung một cảm nghĩ giống như mình. Đó là thích cái không khí trong lành, thanh bình, ăn những món ăn dân dã đậm chất miền quê.

 

Ngày 13/7/2019 vừa qua. Tôi có dịp ghé thăm khu du lịch rừng tràm trà sư. Đây là một trong những địa điểm du lịch Miền Tây đang thu hút nhiều khách du khách đến tham quan đấy các bạn.

Một trong những điều tôi thích nhất nơi đây đó chính là sự nhiệt tình hướng dẫn của các thành viên trong khu du lịch, cảm giác được đi ghe xuồng len lỏi vào rừng tràm. Và xem cảnh chim, cò, vạc đang sinh sản.

khu du lich sinh thai rung tra su - anh 1

Tôi có cơ hội lên đài quan sát để phóng tầm mắt nhìn xa, xung quanh cả cánh rừng tràm xanh mát. Thú vị hơn là được hóng mát, làng gió mát vô cùng và thổi không ngừng làm cho những cô chú đi bên cạnh phải suýt xoa kêu lên mát quá.

khu du lich sinh thai rung tra su - anh 2

Và dĩ nhiên là tôi sẽ phải thưởng thước những món ăn đặc sản ở giữa khu rừng tràm này. Và các bạn có thể đoán ra món ăn đó là gì không nào?

 

Tôi chọn món ếch chiên giòn và chuột nướng mọi. Phải nói là nhà hàng làm rất nhanh và vừa khẩu vị. Giá như lúc đó tôi đi cùng vài người bạn thân nữa thì tuyệt vời biết mấy. Chắc có lẻ với 1 đĩa thịt chuột, thịt ếch cùng với vài xị rượu đế là bạn sẽ quên đường về.

khu du lich sinh thai rung tra su - anh 3

Nói chúng là ẩm thực ở rừng tràm trà sư ngon và hấp dẫn. Có cơ hội bạn hãy trãi nghiệm vùng đất này nhé.

 

Riêng cá nhân tôi không biết các khu du lịch sinh thái Miền Tây khác có hấp dẫn như ở Trà Sư không? Nhưng với chuyến đi vừa rồi, tôi cảm thấy hài lòng, và nếu có dịp tôi sẽ giới thiệu tới bạn bè và cùng họ quay trở lại nơi này để cùng nhăm nhi vài ly rượu đế giữa cánh rừng gió mát này.

 

người yêu thích