Khu ẩm thực mới toanh ngay tại phố đi bộ mắc mà chất lương chưa tương xứng
Kiếm trên mạng coi có điểm gì ăn hông thì kiếm được chỗ này, khu Food court ngay tại 77 Nguyễn Huệ luôn, hình như là mới khai trương luôn đó, quyết định đi liền luôn.


Mới vô là người ta phát cho cái thẻ có mệnh giá là 500k, mình mua món gì thì cũng lấy thẻ này cà, ăn uống xong hết rồi lúc đi ra thì mới thu lại thẻ rồi tính tiền nha. Trong này hình như có tới mười mấy gian hàng lận, đủ đồ ăn từ ăn chơi cho tới ăn no mà giá cả hơi mắc vì ngay Nguyễn Huệ luôn mà.




Ở đây có trên lầu nữa, mòi người cứ order xong thì lại bàn ngồi đợi sẽ có người đem đồ ăn tới, còn với những món nước hay ăn vặt thì chịu khó đứng đợi lấy luôn nha. Mình đi tầm 10h, sớm quá nên vắng teo, order ở dưới mà lên lầu ngồi :)) Trưa khách đông mà làm vậy thì không biết bao giờ mới có đồ ăn.






Miến Thái 85k/1 phần, theo mình thì như vầy là mắc quá mà chất lượng không tương xứng, cá viên tạm được vị cá viên trong siêu thị @@ tôm bị bở không có độ dai, miến thì ổn hơn chút, trụng vừa tới nên giòn giòn khá ngon.




Súp bạch quả 125k/1 phần, trái bí nhỏ xíu mà tới 125k bên trong có 2 quả táo đỏ; khoai tây, cà rốt, nấm xắt hạt lựu, tuy là được khá nhiều nhưng mà mắc quá. Vị ăn khá ngon, ngọt thanh của rau củ chắc không dùng hạt nêm :))





Răng mực xào gì đó minh hông nhớ @@ 80k/1 phần, nãy giờ có phần này là hài lòng nhất thôi, ăn rất ngon răng mực dai dai sật sật, còn có tóp mỡ nữa đem ra chừng 15 phút rồi mình mới ăn mà vẫn còn giòn rụm luôn ăn rất đã. Món này ăn không thì hơi mặn, có thêm bánh mỳ chấm nữa thì khỏi chế luôn :D




Matcha đá xay 55k/ 1 ly, lớp kem béo ngon lắm mà hơi ít:)) Đá xay mịn không bị cợn đá, đá ít lắm nên vị sữa đậm béo béo khá ngon nhưng mà sữa nhiều át luôn vị matcha rồi @@



Rau câu 45k/ 3 hủ, hủ nhỏ xíu 2 3 muỗng là hết luôn rồi, rau cau dừa ăn cũng được, ngọt vừa phải không bị gắt, giòn giòn ăn ngon.

Màu xanh này không biết vị gì hình như là kiwi, ăn thấy chua chua thôi chứ không có vị gì, lúc mình múc lên còn bị nhớt nhớt kiểu như là để lâu rồi vậy @@

Có hủ này là ổn nhất, vị dâu đậm bên trong còn có xác dâu nữa, ăn vui miệng :)
Nhìn chung mình gọi 5 món thì có 2 món là ăn ổn còn lại một là ít, hai là vị kì kì không hợp khẩu vị. Bù lại view nhìn ấm cúng, khá đẹp, trưa thấy người ta ăn cũng đương lắm mọi người tham khảo thêm view ở dưới nha. À còn gửi xe nữa ,nếu hỏi nhân viên ở đó thì sẽ chỉ gửi ở hẻm 53 cách đó vài căn 10k/ 1 chiếc nha mà để dưới chung cứ khong thoải mái lắm. Mình gửi ở Fahasa Nguyễn Huệ đối diện Cocochin rồi đi bộ qua chỉ 5k thôi mà có hầm gửi thoải mái hơn.














