Không thể bỏ lỡ tọa độ BÚN CHẢ GIÒ hơi bị hấp dẫn ngay giữa Biên Hòa mình

Vừa phát hiện ra thêm chỗ ăn sáng hơi bị đỉnh với món bún chả giò, nhìn tô thôi là thấy có cảm tình liền!

Bún thịt nướng chả giò 30k

Nhìn hơi bị hấp dẫn ha. Tô bún ngập tràn thịt nướng,

phủ mỡ hành, còn có thêm nem nướng

rồi bì, phủ thêm đậu phộng

và không thể thiếu nhân vật chính là phần chả giò nhìn hơi bị to này đây.

Tô bún lại bự, ăn sáng là no nê. Mình rất thích vị pha nước mắm ở đây, vừa miệng, không bị gắt, hơi the the cay thôi, nên bạn nào ăn cay thì thêm ớt vào.

Nguyên liệu trong bún toàn hàng tươi mới, ăn hấp dẫn. Thịt nướng ướp vừa miệng, nướng thơm phức, vừa tới, không bị khô.

Bì sợi to, giống như quán tự làm, ăn khá ngon.

Nem cũng ngon không kém.

Chả giò thì khó mà chê, ăn nhiều bún chả giò và bún thịt nướng rồi, mình cảm thấy hơi bị thích chả giò ở quán này.

Chả giò to, cắn ngập răng, mà hình chữ nhật nhìn khá đáng yêu. Cắn vô là thấy độ giòn lớp vỏ ngoài, chiên không ngấm dầu, bên trong nhân không bị khô, vị lại ngon, ăn hấp dẫn.

Quán thì nằm ngay mặt tiền đường Phan Đình Phùng, đối diện inox Đồng Tháp.

Không gian quán nhỏ, chỉ có 3 bàn, chủ yếu thấy mọi người mua mang về.

Buổi sáng bán bún từ 6h - 10h. Buổi chiều từ 15h hình như chỉ bán chả giò thôi!

Có dịp ghé ăn sáng cho biết nè cả nhà!


