Không sợ trời sợ đất, chỉ sợ lạc "anh" in Hongkong.

Tên địa điểm: Hẻm bia - Lost in Hongkong Địa chỉ: 175/19 Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM Giờ mở cửa: 16h - 4h sáng Một lần lạc ở Quận 1 (hôm đó là lễ nên kẹt xe kinh khủng luôn), mình và mọi người ngoặt cái nhẹ vào khu hoạt động đông đúc, nhộn nhịp về đêm. Tèn ten, chúng mình tới Hẻm bia, cơ mà vì là lễ nên đông kinh khủng luôn. Tụi mình phải đừng chờ cho tới khi có bàn ngồi thì mới bắt đầu vào trong nhấm nháp tí bia được. Vì là hẻm nên đúng chất hẻm, với những hình ảnh Hongkong ngày xưa là những view siêu chill để tụi mình check in sống ảo về thay avatar. Nhân viên đưa menu cho tụi mình có khá nhiều loại bia, có đa dạng mồi nhắm với giá dao động từ 10k đến 250k. Chúng mình gọi Budweiser (39k/chai) rồi sau đó thay phiên nhau đi chụp choẹt vài tấm, rồi lại tiếp tục vừa ngồi uống bia, nghe nhạc Hongkong, nói chuyện phiếm với nhau tới tận 0h mới đi về. Bạn nào muốn đi đỡ khỏi chờ đợi xếp hàng thì nên đi vào ngày thường trong tuần nhé. Điểm mình cho là 4.5/5
0 người yêu thích