không nên đến đây ăn ốc !!!!

Định bụng là thôi bỏ qua cái vụ bị mất điện thoại rồi nhưng giờ thấy bứt rứt nên phải viết lên đây để mọi người biết mà giữ gìn đồ đạc cẩn thận hơn. Chuyện là 8/7 vừa rồi, mình ghé quán ỐC TÔ 30k trên đường Vạn Kiếp ăn thử vì có thấy PR trên *****, địa điểm ăn uống v.v... Và rồi mình bị mất điện thoại ở đây. Lúc ấy vừa ghé vào quán gọi món, ngồi chưa tới 5p thì công an + dân phòng ở đó ập tới thu dẹp cái bảng hiệu + mấy cái bàn bên cạnh mình ngồi mà bị lấn sang ngoài đường. Rồi mấy người phục vụ trong quán ( mấy cô này cũng cỡ tuổi trung niên rồi có thêm 1 ông nữa cũng trạc tuổi mấy cô đó) tới dọn dẹp lại bàn ghế. Mình cũng loay hoay thấy k ổn nên thôi quyết định đi về, k ăn nữa. Quảng đường về đến nhà mính là 15p. Vừa về đến nhà thấy điện thoại k có ở trong balo nữa nên mình quay lại quán hỏi có nhặt được điện thoại của mình thì trả lại giùm. Ai ở đó cũng ngơ ngác tỏ vẻ không biết gì. Gọi thì reo là thuê bao k liên lạc được. Lúc ấy mình lại nghĩ có thể mấy ng đi ăn ở đó lấy rồi nên thôi k nghĩ tới em điện thoại ấy nữa. Mọi chuyện tưởng như chấm dứt ở đó nếu như cách đây vài ngày mình không phát hiện ra vài điều bất thường trên facebook và danh bạ trong điện thoại mới. Mình kiểm tra thì thấy người ấy lấy điện thoại của mình vào tất cả các phần mềm mà mình đã tải trên điện thoại cũ và để lại dấu vết (nó rất là ngu). Danh bạ mình đã khôi phục lại được nhờ em tài khoản google mình đã cài sẵn trên điện thoại cũ cứ bị biến mất nhiều lần. Sau đó, mình mới định vị điện thoại cũ xem thử nó nằm ở đâu, liên tục một vài ngày mình vẫn thấy nó nằm y nguyên trên địa bàn quán ỐC TÔ 30k đó.
..
Tóm lại, chỗ này không an toàn, mình k biết nhân viên hay chủ quán lấy điện thoại nhưng không ai chịu nhận và trả lại cho mình. Mình cũng đã nghĩ tới phương án báo công an (vì mình có chứng cứ là định vị được điện thoại cũ của mình và có thể làm nó reo lên) nhưng nghĩ lại điện thoại cũ cũng k còn giá trị nhiều nữa, chỉ có vài tài liệu học hành nên thôi.
Mình viết lên đây để mọi người cẩn thận, chú ý hơn khi vào quán này ăn. Mình thì từ nay và mãi mãi về sau sẽ không bao giờ vào cái quán lấy cắp đồ của mình thế này nữa !!!
người yêu thích