Không lăn không về với lẩu băng chuyền giá chưa đến 200k phố Bà Triệu
Mình hay đi ăn lẩu gọi món nên nay đi đổi gió ăn lẩu băng chuyền nha. Mới khám phá được chỗ này ổn áp phết mà giá lại yêu thương ví tiền nho nhỏ của mình.

Lẩu Băng Chuyền Love HotPot
Địa chỉ: số 3 Ngõ Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Giờ mở cửa: 11:00 - 14:00 và 18:00 - 22:30
Hotline: 0911.991.991 hoặc 07.6884.6886
Facebook: https://www.facebook.com/L%E1%BA%A9u-b%C4%83ng-chuy%E1%BB%81n-Love-Hotpot-116867120098851

Với đứa mù đường như em thì quán hơi khó tìm xíu vì em không biết ngõ Bà Triệu chỗ nào, mò một lúc thì ngõ này cũng nằm trên đoạn Bà Triệu thôi, đối diện 177 gì đó Bà Triệu là có thể tìm ra nha. Tìm thấy ngõ Bà Triệu thì Love Hotpot không lạc đi đâu được vì có mặt tiền khá to và bắt mắt.





Không gian quán có 1 tầng thôi nhưng sâu vào trong nên vẫn rộng rãi và thoáng mát. Quán có đèn ở tường nhìn xinh phết.




Lúc mới đầu thì bạn sẽ chọn nước lẩu và đồ uống nếu cần nhé, trong menu có hết nha. Mình chọn nước lẩu thái cho dễ ăn. Mới đầu thì sẽ có đĩa mời gồm thịt, hải sản và đồ chiên như khoai tây, viên phô mai. Đĩa thịt trông ngon mắt với ngon miệng thực sự ạ, không nói phét. Thịt mới thái miếng to, dày chứ không bị mỏng dính, ăn đã cái miệng.



Đĩa hải sản cũng đầy đặn từ mực, tôm cá tới viên nhúng lẩu phô mai và trứng cá.


Đồ ăn trên chuyền đa dạng và đầy đặn chuyền lắm nha, từ thịt cho tới rau và hải sản, ra liên tục luôn nên không phải đợi.



Ở đây món để nhúng lẩu phong phú là điểm cộng khá lớn nha. Thịt thì em thấy có thịt ba chỉ, sườn sụn, thịt bò, ba chỉ cuốn nấm đủ cả luôn.






Hải sản thì cũng chất lượng, có bạch tuộc, mực, ngao, cá, tôm. Thích nhất là bạch tuộc với mực ấy, con to mà tươi phết.




Ngoài thịt và hải sản ra thì không thể không nhắc tới các loại viên. Có nhiều thứ để chọn lắm, từ xúc xích, há cảo cho tới thanh cua hay là các viên thả lấu.

Em còn thấy đặc biệt có cả trứng cút rán nữa ấy, ăn cũng lạ mà oke phết.

Rau cũng phong phú tùy khẩu vị mỗi người nhé. Ngoài ra có cả trứng, salad và gimbap ăn kèm nữa.



Mình có gọi trà đào mà thấy oke phết, Trà đào vị đậm đà, rõ vị mà có miếng đào nha, đủ tiêu chuẩn như trà đào bán quán cà phế ấy. Chất lượng như vậy mà giá có 35k hoi, khá là được nha.



Thịt ba chỉ mềm, ngấm nước lẩu ăn ngon lắm mà thịt không bị nát vụn đâu, miếng to, chấm sốt rồi ăn bao phê. Mình thấy sốt chấm thịt màu cam vơi smifnh hơi nhạt, chấm cùng muối quất ngon hơn.



Bạch tuộc với mực đúng chất lượng, con nào cũng to chứ không tin hin đâu. Dai giòn sần sật và ngọt thịt hải sản.


Tôm sú to, thịt chắc, ngọt. Chấm cùng sốt hải sản ngon phải biết.

Cuối bữa ăn thì sẽ có đồ tráng miệng nữa. Có 3 món tráng miệng là kem, dưa hấu và chè cốt dừa. Kem mát lạnh lịm tim, dưa hấu ngọt lắm nha, nhà hàng chọn dưa khéo thật. Cuối cùng thì ăn bát chè cốt dừa nhạt nhạt, thơm thơm, với mình là vừa miệng và oke để kết thúc bữa ăn.



Một bữa khá no nê và hài lòng từ đồ ăn cho tới nhân viên phục vụ. Đồ ăn nhiều, ngon và nhân viên lịch sự, nhiệt tình. Hơn nữa là mức giá còn rẻ so với mặt bằng chung ấy, buổi trưa mình đi ăn có 169k thôi còn mình hỏi thêm buổi tối để hôm khác quay lại thì giá là 239k giảm còn 199k mà không bị tính VAT, rẻ đúng không.


Mình còn thấy biển quảng cáo đi 4 tính tiền 3 các buổi trưa thì vị chi chỉ 149k một người là ăn no nê lẩu băng chuyền siêu nhiều món này á. Lần tới nhất định phải kéo cả hội qua ăn cho rẻ mới được. Các bạn có thể đến ăn thử và cảm nhận xem hợp không nhé.


