Không gian rộng rãi, thoáng mát, món ăn đậm chất Huế

Trưa nắng, gấu kêu tìm chỗ nào mát mát để nghỉ, thế là tấp ngay vào đây :v

Nói chứ đi ngang đây nên sẵn vào ăn trưa luôn. 

Ấn tượng đầu tiên ở đây là nhân viên phục vụ, thân thiện, lúc nào cũng cười. Nói chung là có thiện cảm.

Xong kêu 2 món, là cơm hoàng bào, với Mì Quảng.

Mình ăn cơm hoàng bào, cơm này được bọc nguyên lớp trứng vịt ở ngoài nhìn lạ lạ, cơm dẻo, ngon, không khô, ăn khá ổn.

Mì Quảng thì gấu mình đánh giá là giống với vị ở Huế, vì gấu cũng là dạng ghiền món Huế, nên đánh giá thế này chắc ăn là quá tốt rồi.

khong gian rong rai, thoang mat, mon an dam chat hue - anh 1

khong gian rong rai, thoang mat, mon an dam chat hue - anh 2

người yêu thích