Không gian cổ tích giữa Sài Gòn
Bạn mình giới thiệu quán này, kêu đi thử vì view đẹp, đồ uống khá ngon, nay còn được nghỉ tranh thủ đi xem như thế nào.












Không gian nho nhỏ nhưng mà ấm cúng, đèn trắng kết hớp với đèn vàng khá dịu mắt, ngay quầy có cái Menu bự, order tại đây luôn nha, ngoài ra còn có menu mini nữa, mình sẽ cập nhật ở cuối bài để mọi người tham khảo. Quán có tầng trên nữa nên mình lên lầu khám phá xem sao.

Vừa mới bước vào, hơi bất ngờ vì trên đây đẹp hơn ở dưới rất nhiều, như lạc vào chuyện cổ tích vậy, sử dụng tất cả là đèn vàng mang lại cảm giác ấm, cúng một chút gì đó hoài cổ.



View còn nhiều lắm, mà nước lên rồi thội uống trước đã :) Trà đá miễn phí, trà thơm lắm, vị thanh thanh không như trà bình thường.




Mixed Fruit Parfait (59k), Parfait là món phải thử khi đến đây nha, bạn mình giới thiệu vị trà xanh mà tới mình thì hết kem trà xanh thôi chuyển qua trái cây tươi với kem dâu rừng.

Ly này là để rưới lên Parfait đó, hỗn hợp sữa với dâu rừng, béo béo không bị chua.


Kem dâu rừng, vị thấy cũng bình thường hông có gì đặc biệt

Topping nhiều loại, mỗi loại kha khá chứ cũng không ít, cái này là hạt điều với nho khô.



Dâu, nho, bánh Oreo

Mít sấy là nhiều nhất, nhờ có nước nãy rưới nên mềm mềm, ăn ngon lắm như ngũ cốc với sữa vậy đó.

Dưới cùng có thạch nữa, dẻo dẻo ăn ngon lắm.

Trà Linh thảo size nhỏ ( 35k ). Trà thanh, ngọt vừa chứ không gắt, chua chua của xí muội nữa. Trời nóng mà có 1 ly này giải nhiệt thì còn gì bằng.

Nguyên cục xí muội luôn nè :D
Nhìn chung mọi thứ của quán đều ổn, view đẹp như cổ tích, đồ uống ngon nữa, bạn nào có tới thì nhớ thử Parfait nha. Quán này mà tới chụp hình, check - in các kiểu là tuyệt vời luôn đó. Lúc tính tiền mỗi người còn được tặng một cái móc khóa nữa, khâu giữ xe cũng rất tốt, bảo vệ thân thiện. Mọi người tham khảo thêm một số hình ảnh của quán nha, menu mình sẽ cập nhật cuối bài.














Móc khóa được tặng nè












