Không đáng với giá tiền
Ghé quán 1 lần, thấy có vẻ hơi bị overrated thì phải :v Lúc mình ghé cũng 5g hơn rồi, khách đông lắm, mình ngồi 1 bàn cuối cùng luôn ah ~~ Phục vụ không tự đưa menu, mình phải hỏi mới đứa, chắc nghĩa ai cũng là khách quen, thuộc lòng cái menu rồi :v Phục vụ cũng không niềm nở gì, cũng chả nói cho mình biết món nào tính tiền món nào không, có vẻ mặc định hơi bị nhiều. Kiểu như 2 người gọi trả đá thì mặc định là 2 ly chứ không hỏi khách :v Ai thích vầy chứ mình không ham ~~ Thấy lãng xẹt thế nào ah ~~
Nghe đồn dĩa này 15k, mình không ăn. Trà đá thì 4k/ ly

Trên bàn có sẵn đồ chấm, nhiều người khoái cái mù tạt vàng này, mình thử chấm thấy không ngon, do đã pha sẵn rồi chứ không phải mù tạt nguyên trong chai, chan nước tương vô càng không ngon ~~

Chả đùm 80k, phần trong hình là 80k ah, hơi mắc, nhưng ăn cực kỳ ngon. Mình chưa ăn chả đùm chỗ nào ngon vậy luôn ah >.< Chả thịt nhiều, ăn rất đã, ướp cũng cực kỳ vừa ăn, ăn không hay ăn bánh phồng tôm đều ngon :'( Nghĩ lại mà khóc vì thèm luôn :'( Chơi ơi nó ngon dã man T_T Mình 1 mình ăn hết luôn ah =))

Bò bít tết khoai 95k, 1 cục chắc gần 200gr ah. Cục bò bự, khoai chiên thì không giòn lắm, thích khoai bên Nam Sơn hơn. Bò ở đây mặc định là tái nha, ai thích làm kiểu gì thì lúc order nhớ dặn. Bò khô, dai nhách, ăn dính răng tùm lum ~~ Nhiều người khen ăn miếng nào đã miếng nấy mà mình ăn thấy ăn miếng nào mệt miếng nấy ~~ Có 1 miếng mà 2 vợ chồng đùn đẩy nhau ăn ~~ Ăn hoài không hết vì vừa dai vừa cứng vừa lạt vừa dở ~~

Mặc định là vầy nè, thiệt sự cắt ra cũng hơi bị khó khăn :'(

Vô đây mình khuyến cáo mọi người nên thử chả đùm, ngon dữ dội lắm >.< Các món khác thì không rõ chứ ai răng yếu thì né cái bò bít tết ra =='


