KHÔNG ĐÁNG ĐỂ THỬ
Sau khi coi riviu về quán thì mình và bạn mình đã ghé ăn thử nhưng vô cùng thất vọng vì nó không hề hấp dẫn và ngon như những lời được đăng trên riviu
Thứ nhất về vấn đề “VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM”
-Quán không hề dùng bao tay khi làm món ăn cho khách mà dùng tay trần để bóc cá chiên, bún, rau,...
Thứ hai về vấn đề “KHU VỰC CHẾ BIẾN”
-Biết nói ra từ này rất bất lịch sự nhưng mình phải nói là khu chế biến của quán rất “MẤT VỆ SINH” và KHÔNG hề có bất cứ một vật dụng nào cũng như thức ăn để chế buến được để gọn gàng, sạch sẽ.
-Hai là quán dùng nồi đun nước sôi gia đình để đun nước lèo, luộc bún, trụng rau. Tất cả đều gói gọn trong một ấm đun nước sôi mini ấy. Nói đến đây lại sót công đi đường xá xa xôi để thưởng thức một món ăn mà mình mong sẽ được ăn ngon nhưng....Haizzz
Và cuối cùng đó là “HƯƠNG VỊ”
- Phải nói là lạt nhách, rất lạt, lạt vô cùng lạt. Không hề đúng vs hương vị miền bắc chút nào vì mình đã từng nếm thử qua món bún riêu cá rô chiên này ở HN rồi. Rất thất vọng!
người yêu thích


