Mì quảng ăn 1 lần chạy mất dép

Bọn mình tới quán vào buổi trưa. Quán cũng chỉ có vài bàn có khách. Vừa mới an toạ là bạn nhân viên hỏi liền: “Ăn gì?”. Tụi mình chưa kịp hỏi mượn menu là bản nói tiếp: “Ăn gì á?”. Tự nhiên thấy cục súc sao ó. Lúc mang món ăn ra, bạn để cái tô cũng nặng nề nữa. Ủa mình có làm gì bạn đâu trời. Về đồ ăn, thì tính ra 1 tô giá khá cao nhưng không được bao nhiêu “nhân nhị” hết. Nêm nếm cũng bình thường ạ. Ăn xong bạn mình thấy ghét quá tính tiền đi luôn, khỏi gọi trà đá, nước ngọt gì hết. Quán chỉ được cái mát mẻ, sân để xe rộng thôi. Còn nhìn chung về món ăn và chị nhân viên hôm đó thì mình ko muốn quay lại nữa.
0 người yêu thích 0 bình luận