KHÔNG CHỈ CÓ BÁNH CANH CUA SẠCH

Tối qua tui cùng bạn ghé thăm Tân Hương Nam để ăn tối. Quán trong hẻm đường Cao Thắng, đầu hẻm là tiệm phở Bình, tuy trong hẻm nhưng quán rộng và có chỗ để xe thuận tiện lắm. Quán có thoáng mát, sạch sẽ, đũa muỗng sắp xếp gọn gàng vệ sinh.
Mới đầu vào tụi tui định ăn Bánh canh cua, mà vào nghe em phục vụ giới thiệu đặc sản của quán là món Mì Sụa Bạc Liêu, nên gọi luôn. Bạn tui thì ăn hủ tiếu (trên hình tui có chụp lại đó). Mì sợi to, cảm giác dai chứ không bỡ, kết hợp với nước sốt đậm đà và kích thích vị giác bằng ớt sa tế. Hủ tiếu bạn tui ăn, nón ói nước dùng ngon lắm, thịt và lòng thì tươi và thơm ngon. Nói chung là không uổng công đi ăn thử.
Quán chu đáo lắm nữa, khách vào là mời trà đá. Có khăn lạnh, nhưng mà vẫn để khăn giấy cho khách dùng thoải mái. Ớt tươi và chanh các thứ luôn bảo quản lạnh, tụi tui ngồi xuống phục vụ mới bưng ra. Quán không trang trí sang trọng cầu kỳ mà thấy dễ thương ghê! :)) Phải rủ bà con dòng họ đi ăn hết món của quán mới được.